Home
Menu

Mẹ chồng chê mẹ tôi đần, không biết làm gì

Tôi đau xót vô cùng khi nghe những điều ấy nhưng biết thân phận nên chịu đựng, không chia sẻ với chồng, không muốn anh khó xử.
Ngày ấy, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu và gia đình chồng rất tốt, tôi luôn cảm ơn trời phật vì chồng không yêu mình nhưng được mẹ chồng tâm lý, coi như bù đắp. Cho đến khi con trai đầu lòng của tôi chào đời, mọi bi kịch bắt đầu từ đây. Mẹ tôi lúc ấy vẫn còn bệnh trầm cảm, người thơ thẩn, ăn nói hoặc làm gì cũng không ra sao.
Tôi rất buồn, vì vậy mẹ chồng đảm nhiệm hết phần mẹ tôi. Cũng vì thế tôi ý thức mình phải làm vừa lòng bà dù sai hay đúng. Mẹ tôi lên ở cùng, tính cách người ở quê xuề xòa, nghèo khó, ăn uống rơi vãi, ăn nói không trau chuốt, nghĩ gì nói đó. Mẹ chồng tôi vì thế không hài lòng, bà luôn nói giọng khinh khi gia đình tôi, cho rằng mẹ tôi đần, không biết làm cái gì, chỉ có bố tôi mới chịu được. Tôi đau xót vô cùng khi nghe những điều ấy nhưng biết thân phận nên chịu đựng, không chia sẻ với chồng vì không muốn anh phải bận tâm chuyện giữa mẹ và vợ.
Chồng tôi lúc ấy vừa lên chức trưởng phòng, con cái phó mặc cho mẹ và vợ coi như xong, sáng say chiều xỉn, tháng nào cũng xỉn 29 ngày. Lúc đầu tôi còn pha nước cam, lấy khăn ấm lau người cho anh, dần mệt mỏi vì con ốm, tôi thức đêm nên không chăm sóc anh nữa. Anh trách tôi không chăm sóc chồng. Có lần sau những cuộc nhậu, tôi định vị được anh vào nhà nghỉ, hỏi anh vào đó làm gì 30 phút rồi ra. Anh nói không nhớ vì say quá, lúc thì bảo vào đó uống nước trà rồi về.
Sau những cuộc nhậu của anh là karaoke ôm, xin số điện thoại gái trong karaoke, tôi hỏi để làm gì, anh nói để sau này đi với sếp thì gọi. Sau những màn karaoke là massage. Chồng đi du lịch ít nhất một tháng một lần, tôi như hòn vọng phu chờ anh. Sau khi mẹ chồng về, chỉ còn tôi và con, những bữa cơm chan đầy nước mắt của tôi kéo dài mấy năm trời. Có lần tôi mua bộ bàn ghế, tủ, phải xin phép và năn nỉ cả tháng trời vì anh không cho mua, trong khi tôi không lấy tiền của anh để mua. Mua về rồi tôi lại bị chồng chửi, anh mặt nặng mày nhẹ cả tuần.
Nhớ hồi trước, trời nóng vã mồ hôi, tôi mua cái chiếu trúc về nằm, mẹ chồng chỉ vào mặt tôi nói: "Tao cấm mày nằm chiếc chiếu này", mặt bà khó chịu đến mức ngạt thở. Tôi không chịu nhượng bộ nữa, vẫn lấy chiếu đó nằm, lót cho con chiếc chăn. Từ bao giờ tôi trở thành bù nhìn, như ôsin trong nhà. Tôi cảm thấy không còn hạnh phúc nữa, phải làm sao đây?
Quỳnh Hoa 08/12/2025

Lời tâm sự của một người đần

Đần theo hướng hiểu của tôi là người có trí tuệ thấp hơn bình thường, khả năng làm việc rất chậm mà lại vụng về, hậu đậu.
Tôi một người đần, thừa hưởng sự đần độn di truyền. Đần theo hướng hiểu của tôi là người có trí tuệ thấp hơn bình thường, khả năng làm việc rất chậm mà lại vụng về hậu đậu, việc học tập khó khăn vì khả năng tập trung cực kỳ thấp, trí... Đọc thêm

Cuộc sống hạnh phúc của người phụ nữ từng nghĩ mình đần

Cuộc sống của tôi hiện tại khá ổn, có nhà, có đất, không nợ, có chồng thương yêu vợ và ba con ngoan ngoãn.
Đọc bài: "Lời tâm sự của một người đần" tôi thấy quá giống mình nên muốn đôi lời gửi tới tác giả. Bố mẹ tôi cũng hiền lành chân chất (trong mắt mọi người thì là bố tôi đần). Anh chị em tôi cũng vậy, không ai khôn ngoan như người ta. Anh chị tôi đều hiền lành chân... Đọc thêm

Tôi bị họ hàng chê xấu xa vì không xây biệt thự cho bố mẹ

Họ hàng bảo nhau là tôi có tiền tỷ mua xe mà lại không xây nhà cho bố mẹ. Ai cũng nói tôi là người xấu xa.
Ở quê tôi bây giờ, tầm tuổi có cháu nội ngoại là mọi người đều xây nhà to như biệt thự để ở, chỉ còn mỗi nhà tôi không có khả năng. Vài năm trước tôi ngỏ ý cho cha mẹ 500 triệu đồng để xây căn nhà nhỏ cấp 4 vừa đủ ở, tôi hiểu xây to thì phải vay nợ và sau này dọn... Đọc thêm

Mẹ chồng chê tôi không ra gì, con sinh ra sẽ tệ nên không cần cháu

Bà bảo tôi là đứa vô phép tắc lễ nghĩa, ba mẹ tôi không ra gì, kiểu đó thì cháu cũng không ra gì, bà không cần.
Tôi kết hôn được hơn một năm, chưa có con. Tôi lấy chồng xa nhà và hai vợ chồng cũng đi làm xa, không ở gần bố mẹ hai bên. Chồng tôi hiền lành, ít nhậu nhẹt, thương vợ, thường xuyên giúp vợ việc nhà. Tôi làm văn phòng, thích nấu ăn và trồng cây. Nhà chồng neo người,... Đọc thêm

Vợ chê tôi không mạnh mẽ, không đàn ông

Tôi đã làm tất cả những gì có thể để xây dựng tổ ấm, nhưng tôi cảm nhận rõ sự thờ ơ, lạnh nhạt từ vợ.
Tôi và vợ cưới nhau được vỏn vẹn ba tháng. Ngày đầu, tôi tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ đầy ắp yêu thương và hạnh phúc, nhưng mọi thứ nhanh chóng thay đổi. Tôi nhút nhát, làm công việc văn phòng bình thường. Còn vợ mạnh mẽ và tự lập, làm quản lý cho công ty truyền... Đọc thêm