Mất hết tính người vì cờ bạc
Em lấy trộm vàng của mẹ tích góp bao nhiêu năm bán để gỡ, rồi tất cả ra đi một cách nhanh chóng.
Em là sinh viên năm thứ hai ngành IT của một trường top ở Hà Nội, biết đến tài xỉu qua một cậu bạn cùng lớp năm lớp 12. Em bị cuốn vào do thấy kiếm tiền quá dễ. Chơi từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn rồi vay bạn bè. Sau đó em lấy cả tiền đóng học để chơi và hết sạch. Em còn lấy trộm tiền của bố mẹ để gỡ nhưng cũng hết. Gia đình đã biết và tha thứ để em tiếp tục con đường học hành và thi lên đại học.
Đến hè năm ấy, em đi làm thêm được vài triệu, lại nạp vào chơi với suy nghĩ gỡ lại số tiền đã mất trước đây, nhưng hết sạch rồi lại vay bạn, anh chị em quen biết và cũng hết. Lúc đó em rất sợ hãi vì sắp đến lúc nhập học, bằng mọi cách, em không thể để bố mẹ biết. Em lấy trộm vàng của mẹ tích góp bao nhiêu năm bán để gỡ, rồi tất cả ra đi một cách nhanh chóng. Em quyết định bỏ học để đi làm trả nợ bố mẹ nhưng gia đình lại lần nữa tha thứ và cho em tiếp tục học.
Lên đại học, em vẫn có tư tưởng gỡ và lần nữa dính vào cờ bạc, khi đó là kì hai năm nhất. Em lấy tiền học để chơi rồi mất hết, vay cả tín dụng đen và cũng hết sạch. Em thực sự mất hết tính người vì cờ bạc. Lúc đó là gần Tết, em nghĩ mọi cách để có tiền trả nợ. Về quê, thấy mẹ khóc nhiều rồi bà đã lớn tuổi vẫn lo cho em từng đồng đóng học mà em lại không biết nghĩ. Đây là lần thứ ba em phá nhưng gia đình vẫn tha thứ. Bố nói rằng "lần này là tao vì bộ mặt của gia đình".
Em quyết tâm học hành và bỏ được gần một năm, nhưng nó vẫn quay lại trong đầu em. Em vay bạn bè để chơi, kiếm tiền tiêu xài rồi làm mất vào hôm qua (18/03). Do bạn em đòi nợ mà chưa có nên em lấy số tiền 11 triệu 650 nghìn đồng trong tủ của chị để chơi và bay sạch. Em rất sợ hãi, làm liều mang luôn xe đi cắm được năm triệu đồng và bay nốt.
Cả nhà chưa ai biết nhưng giờ em hối hận quá. Nếu bố mẹ biết, chắc chết mất, em không biết phải đối mặt sao nữa. Thực sự em không còn chút lòng tin nào từ mọi người rồi. Em đã tự khép lại tương lai của chính mình chỉ vì cờ bạc online.
Bình Minh 19/03/2024Mất hết tính người vì cờ bạc
Em lấy trộm vàng của mẹ tích góp bao nhiêu năm bán để gỡ, rồi tất cả ra đi một cách nhanh chóng.
Em là sinh viên năm thứ hai ngành IT của một trường top ở Hà Nội, biết đến tài xỉu qua một cậu bạn cùng lớp năm lớp 12. Em bị cuốn vào do thấy kiếm tiền quá dễ. Chơi từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn rồi vay bạn bè. Sau đó em lấy cả tiền đóng học để chơi và hết sạch....
Đọc thêmChồng hết tiền mua bánh cho con, nhưng lại hào phóng với người anh cờ bạc
Người anh trai này của chồng xưa nay chỉ ham chơi, không lo làm, tôi không thiện cảm gì; giờ mượn tiền biết khi nào trả, tiền thì đi vay.
Tôi là tác giả bài viết "Thu nhập tháng 70 triệu đồng, có nên trả nợ hộ chồng 200 triệu". Cảm ơn ý kiến đóng góp của các anh chị, tôi quyết định sẽ tìm cách hỗ trợ chồng. Thực ra tôi đang đầu tư một lô hàng nên tiền mặt chẳng có nhiều để...
Đọc thêmBác họ chê tôi hèn khi hỏi ý kiến vợ trước khi nhận lời giúp bác
Khi độc thân, tôi luôn giúp đỡ bất cứ khi nào hai bác cần, nhưng có vợ thì phải hỏi ý kiến vợ đã.
Tôi 33 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội (quê tôi ở tỉnh). Vợ chồng bác họ của tôi sống cách nhà tôi tại Hà Nội khoảng 15 km. Hai bác gần 80 tuổi, hiện chỉ có hai bác sống với nhau do con cái sống ở tỉnh khác (bác có hai người con và đều đã lập gia đình). Bác trai tôi học vị...
Đọc thêmVợ 'đốt' hết 30 lượng vàng tích góp 10 năm vào cờ bạc online
Giờ tôi để vợ về nhà mẹ đẻ, bên vợ hứa cho vợ tôi ba tỷ đồng để khắc phục từ tiền đền bù đất và kêu tôi tha thứ.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 11 năm, có ba con chung, tích lũy từ không có gì. Năm nay do bố mẹ già yếu, sức khoẻ không ổn định nên tôi ra nông trường thay thế suốt sáu tháng, có về rồi ra vài lần tầm tháng về một lần. Sau khi kết thúc mùa vụ, trong lúc vô...
Đọc thêmBảy năm nhặt từng đồng lẻ, tôi đã trả hết nợ cờ bạc
Tôi đánh mất gia đình, mất hết danh dự, công việc, phải lang bạt trốn vào miền Nam khi trong túi không giấy tờ tùy thân và tiền bạc.
Sáng nay ngồi trà đá, tôi nghe một ông than vãn về chuyện đang nợ tiền cờ bạc bị xã hội đen truy tìm, hôm nay có thể là ngày cuối anh ấy ở đây. Tôi xin phép gửi vài lời tâm sự.
Năm 2017, tôi từng vỡ nợ do lô đề, không phải một lần mà đến ba lần....
Đọc thêm