Home
Menu

'Ốm vẫn phải xin ra viện để chăm mẹ bị bệnh'

'Vợ chồng tôi đều là con một, bố mẹ hai bên đã lớn tuổi và bệnh tật, áp lực thì nhiều lắm'.
Nhiều người cho rằng sinh một con thì sẽ lo cho con được tốt nhất, nhưng có những người lại nghĩ như vậy đứa trẻ sẽ buồn, thậm chí ích kỷ, không biết chia sẻ hoặc sau này mọi gánh nặng để dồn lên vai con. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cũng cho rằng sinh nhiều con hơn chưa hẳn đã tốt, nhất là với những gia đình điều kiện còn thiếu thốn. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của độc giả VnExpress trong trường hợp này.
Nhiều con chưa hẳn đã chăm được cha mẹ bị bệnh
Nhà chồng tôi có bốn anh chị em, lúc bố ốm nằm viện, chỉ có một người vào chăm được, ba người còn lại vừa phải đi làm, vừa ở xa. Cuối cùng phải thuê dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện luôn. Bố nằm viện gần tháng trời, tốn khá nhiều tiền, việc đóng góp cũng nhiều bất cập. Người đóng người không, người than nghèo người kể khổ, nói chung cũng không ổn.
Nhà cô tôi thì ngược lại, cô chỉ có một con gái. Lần trước cô bệnh, em gái vào chăm được ít ngày, cuối cùng cũng nhờ dịch vụ chăm sóc của bệnh viện. Nhưng cái khác biệt là cô tôi có lương hưu, nhà có tiền vì thời trẻ cô đi làm và tích lũy được. Nhiều con cũng không phải là hay trong việc chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ bệnh đâu. (nghin.ntt)
Ốm vẫn phải xin ra viện để chăm mẹ bệnh
Vợ chồng tôi đều là con một. Bố mẹ hai bên đã lớn tuổi và bệnh tật. Giờ vợ chồng tôi cũng chỉ có một đứa con. Áp lực thì nhiều lắm, có những lúc tôi ốm nằm viện vẫn phải xin ra viện sớm vì con và mẹ đều đang ốm nhập viện. Nhưng tôi không có ý định sinh con thêm, mà cố gắng để sau này độc lập, không làm gánh nặng cho con mình. Cuộc sống luôn đa chiều, nhà nhiều con cũng không phải lúc nào cũng tốt nên gia đình mình vậy thì mình tìm cách khắc phục thôi. (Aliceinwonderland)
Thấy đúng khi quyết định sinh thêm con
Bà nội tôi có năm người con, giờ bà 95 tuổi, đau ốm. Bố tôi 70 tuổi và các chú vẫn thay nhau về chăm sóc bà. Còn gia đình tôi có hai anh em, bố mẹ ở với anh trai tôi nên tôi chu cấp cho ông bà hàng tháng, còn việc chăm sóc anh trai lo. Chẳng may bố mẹ đau ốm, anh em chia nhau thăm nom bố mẹ trong bệnh viện. Lúc trước tôi dự định chỉ sinh một đứa nhưng sau đó vợ chồng bàn lại và tiếp tục sinh đứa thứ hai, vì không muốn trách nhiệm sau này dồn hết lên vai một đứa.
Các bạn ạ, việc sinh từ hai con trở lên trước là để đảm bảo dân số cho đất nước, sau là để cho các con có anh có em, tình cảm thắm thiết, cuối cùng là trách nhiệm gia đình sau này được san sẻ, các con đỡ vất vả. Tất nhiên nuôi hai đứa sẽ vất hơn một đứa rất nhiều, nhất là khi các cháu còn nhỏ, nhưng khi chúng lớn lên, nhìn anh em vui vẻ với nhau, tôi vẫn thấy quyết định của mình là đúng. Còn việc anh chị em không yêu thương lẫn nhau là do cách giáo dục của mỗi gia đình thôi. Tôi thấy bố và các chú chăm sóc cho ông bà tận tình thì tự tôi cảm thấy việc con cái chăm sóc cha mẹ là điều hiển nhiên, và tôi tin rằng con mình sau này cũng vậy. (anhtp)
Nhà đông anh chị em nhưng việc gì cũng đến tay tôi
Đừng tưởng nhiều con mà hay, tôi là con trai duy nhất trong gia đình, trên có một chị, dưới hai em gái nhưng chả giải quyết được gì. Việc gia đình tất cả mình tôi xoay xở. Bố mẹ đều không hợp với tôi mà giờ ốm đau vẫn đến tay tôi hết. Có tí đất đai thì mấy cô con gái quay về đòi chia, trong khi họ đều có điều kiện hết, đến mức tôi phải viết giấy tay để phân chia đất và trách nhiệm mỗi người. Tôi trông bố tai biến, ba cô kia chăm mẹ (mẹ tôi về phía con gái). Tôi ưu tiên cho họ chăm mẹ khỏe mạnh, đất chia đôi. Nhọc lắm, đông con không sướng gì đâu. (Thông Báo Trúng Thưởng)
13/07/2024

Khi cần động lực sống, tôi lại đến bệnh viện quan sát

Không phải tôi đi khám tâm lý mà là để quan sát, chứng kiến và cảm nhận nỗi đau thể xác giày vò gấp vạn lần nỗi đau tinh thần.
Tôi thích đi xe bus? Không. Tôi thích đến bệnh viện? Không. Tôi thường xuyên đi chùa vì ở đó yên tĩnh? Càng không. Chỉ đơn giản vì những nơi tôi muốn đến đều có lý do riêng.
Tôi có thể ngồi xe bus hàng giờ tới trạm cuối rồi lại lên mà chẳng quan tâm... Đọc thêm

Có nên nghỉ việc để tiện chăm con dù tài chính gia đình bấp bênh

Tôi 35 tuổi, sinh bé được 5 tháng và chuẩn bị đi làm lại; làm trong ngành dịch vụ, theo ca.
Hai gia đình nội ngoại không ai có thể chăm bé nên tôi thuê dì ruột lên Hà Nội phụ chăm con cùng từ khi mới sinh. Tôi thường làm từ 6h-14h hoặc 4h-22h, không có ngày nghỉ hoặc lễ tết. Công ty cách xa nhà, tôi đi xe bus mất tiếng rưỡi, mỗi tuần được nghỉ một ngày không cố định.
Tôi thường xuyên... Đọc thêm

Chồng bảo tôi nghỉ việc để chăm mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo

Tôi đề xuất thuê điều dưỡng trông bà ban ngày, tối và cuối tuần tôi sẽ vào thay phiên nhưng chồng gạt phăng.
Tôi 33 tuổi, làm văn phòng, chồng hơn tôi hai tuổi, là con trai út trong nhà. Mẹ chồng tôi 70 tuổi, vừa phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, hiện nằm viện, sức khỏe yếu, ăn uống, vệ sinh đều cần người hỗ trợ. Lúc bà nhập viện, tôi chạy đôn chạy đáo lo viện phí, cơm... Đọc thêm

Bạn gái nói tôi bệnh hoạn khi van xin em quay lại

Tôi quỵ lụy xin quay lại, hứa sẽ quan tâm, yêu thương nhiều hơn nhưng cô ấy tuyệt tình, chặn tôi.
Tôi từng nghĩ tình yêu chân thành sẽ là mãi mãi. Năm hai đại học, qua mạng xã hội, tôi quen một phụ nữ cách nhà vài cây số, là mẹ đơn thân. Cô ấy kể về cuộc hôn nhân đau buồn với người chồng cờ bạc, hay đánh đập nên ly hôn. Tôi thương, rồi yêu. Sau ba tháng, cô ấy mang thai. Tôi muốn... Đọc thêm

Vẫn hạnh phúc dù phải một mình chăm ba con nhỏ

Tôi không thể thuê giúp việc vì hiện tại lương tháng nào chi tiêu hết cho tháng đó.
Đọc bài "Quá mệt mỏi nhưng tôi không dám nghỉ ngơi", thấy hoàn cảnh của tác giả giống tôi. Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, tuổi thơ gắn liền với con trâu, con bò và bao cỏ trên lưng. Lớn lên, tôi học hành bình thường, không tốt. Tuy nhiên, với sự cố gắng, tôi cũng thi đỗ đại học và ra trường làm... Đọc thêm