Home
Menu

Bỏ ra khách sạn ở sau cưới vì chồng còn nhớ tình cũ

Tôi đọc được hai tin nhắn chồng gửi cho người cũ đúng ngày cưới, một tin gửi trước lúc chúng tôi làm lễ, tin còn lại vào tối đó.
Tôi và anh quen nhau gần ba năm trước khi đi đến hôn nhân. Những ngày đầu yêu nhau, anh quan tâm, chịu khó, luôn tìm cách làm tôi vui. Càng yêu lâu, tôi càng nhận ra trong lòng anh không chỉ có tôi. Trước khi quen tôi, anh từng có mối tình kéo dài nhiều năm. Hai người chia tay vì gia đình hai bên phản đối. Sau khi bị ngăn cản, họ vẫn lén lút qua lại một thời gian dài. Chuyện đó anh không nói với tôi ngay từ đầu. Mãi về sau, qua những lần vô tình nghe điện thoại và những câu chuyện anh bỏ ngỏ, tôi mới biết. Có lần gần nửa đêm, tôi thấy anh vẫn cầm điện thoại, hỏi thì anh bảo bạn cũ có việc gấp nên cần tư vấn. Tôi âm thầm tìm hiểu và phát hiện người gọi chính là tình cũ của anh.
Tôi từng nói chia tay vài lần. Anh đều xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt và nói rằng tôi mới là người anh muốn cưới. Tôi mềm lòng. Tôi nghĩ chuyện cũ đã qua, con người ai cũng có một quá khứ, nếu anh thực sự muốn bắt đầu lại thì mình nên cho cơ hội. Sau gần ba năm yêu, tôi chủ động nhắc chuyện cưới vì cũng có tuổi và nghĩ tìm hiểu nhau thế là đủ rồi. Anh lại lần lữa hết tháng này sang tháng khác. Cuối cùng, phải thêm gần nửa năm, anh mới đồng ý tổ chức đám cưới.
Tôi tự trấn an rằng có lẽ anh lo chuyện tiền bạc, công việc nên lo lắng, thi thoảng buồn phiền. Thế nhưng ngay cả trong ngày cưới, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Họ hàng, bạn bè gặp tôi đều vui vẻ chúc mừng, riêng chồng ít nói, mặt không vui tươi. Cô bạn thân của tôi còn nói nhỏ: "Sao anh ấy trông buồn thế", tôi cười cho qua.
Vài ngày sau đám cưới, tôi đọc được tin nhắn chồng gửi cho người cũ đúng vào ngày cưới, một tin được gửi trước lúc chúng tôi làm lễ, tin còn lại vào buổi tối hôm đó. Chồng tôi, trong ngày trọng đại của đời mình, lại vẫn nhớ về tình cũ. Sau cưới, anh thường xuyên về muộn, cuối tuần cũng kiếm cớ ra ngoài. Tôi hỏi thì anh cáu gắt, bảo tôi suy nghĩ quá nhiều. Tôi cố tin nhưng càng cố lại càng không thể tin tưởng chồng. Rồi tôi biết được sự thật, hai người đó chưa bao giờ chấm dứt hòa toàn từ khi họ chia tay.
Đêm đó, tôi mang vài bộ quần áo rồi rời khỏi nhà. Tôi không biết mình đi đâu, chỉ thấy nếu tiếp tục ở lại, có lẽ tôi sẽ phát điên. Tôi thuê một phòng khách sạn, vừa khóc vừa tự hỏi tại sao mình lại phải chịu cảnh này ngay sau ngày cưới. Sau vài ngày suy nghĩ, vì gia đình hai bên và cũng vì bản thân chưa muốn từ bỏ cuộc hôn nhân quá sớm, tôi quay về. Chồng xin lỗi, hứa thay đổi và nói sẽ lấy lại niềm tin nơi tôi. Tôi đã cho anh cơ hội nhưng thấy rằng mình không còn tin anh như trước nữa.
Bất kể hành động gì của anh tôi đều đặt câu hỏi. Điện thoại anh reo, tôi lại thấy tim mình đập nhanh. Anh về muộn một chút, tôi lập tức nghĩ đến người cũ của anh. Những lúc anh ôm tôi, tôi vẫn tự hỏi liệu trong đầu anh có đang nghĩ đến cô ấy? Tôi biết sống trong nghi ngờ như thế này rất mệt mỏi nhưng không biết phải làm cách nào để lấy lại niềm tin đã mất. Tôi nên tiếp tục cố gắng vì cuộc hôn nhân này hay dừng lại để tự giải thoát cho mình?Diệp Linh 02/09/2026

Nam đồng nghiệp có vợ bảo 'vào khách sạn cho mát' khi tôi đi nhờ xe

Anh ấy bảo muốn nói với tôi nhiều điều, thôi vào khách sạn nói chuyện cho mát, trời nắng quá.
Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra trước câu chuyện của người vợ làm trong môi trường công nghệ, vô tư đi nhờ xe đồng nghiệp nam về nhà trong một tối mưa rồi xảy ra mâu thuẫn với chồng. Có người cho rằng người chồng quá nhạy cảm và thiếu tin tưởng vợ, số khác lại nhìn nhận... Đọc thêm

Chồng sắp cưới rủ vào khách sạn rồi định cưỡng bức tôi

Không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy; anh còn hành hung tôi và buông những lời đe dọa khiến tôi vô cùng hoảng sợ.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi và bế tắc như lúc này. Tôi không hiểu mình quá tin người hay vì cuộc đời luôn có những điều bất ngờ không thể lường trước. Tôi 27 tuổi, là nhân viên văn phòng; anh hơn tôi hai tuổi, làm công ty nhà nước. Chúng... Đọc thêm

Bạn trai cũ nói chỉ muốn thử tôi sau khi rủ đi khách sạn không được

Sau bốn tháng chia tay, anh hẹn tôi gặp mặt để nói chuyện, anh vẫn cười nói về công việc, cuộc sống nhưng không còn những cử chỉ tình cảm.
Tôi là tác giả bài viết "Bạn trai đột nhiên muốn dừng cưới". Trong những tháng đầu chia tay, tôi rất suy sụp và níu kéo nhiều, nhưng anh bảo cả hai có thể vẫn là bạn nhưng không thể yêu lại như trước nữa, mong tôi mạnh mẽ hơn và sẽ tìm... Đọc thêm

Vợ vào khách sạn với nam sinh viên sau khi chơi pickleball

Sau khi bị bắt quả tang, vợ cũng không về nhà nữa, chỉ liên tục nhắn tin xin lỗi và mong muốn được làm lại.
Tôi thấy em có những biểu hiện rất lạ như đi chơi thể thao về muộn, ít quan tâm đến gia đình, nhắn tin rất nhiều, luôn luôn chú ý đến điện thoại và còn để im lặng, thường không nghe điện thoại trước mặt chồng, con. Rồi tôi đã cài định vị vào xe ôtô và phát hiện vợ... Đọc thêm

Chồng và tình cũ hẹn đi khách sạn lần cuối

Anh giải thích rằng đó chỉ là chuyện quá khứ, nhưng rõ ràng họ hẹn nhau khi anh đã đăng ký kết hôn với tôi rồi.
Chúng tôi quen nhau như một định mệnh. Khi biết tôi, anh đã có một mối tình và chuẩn bị kết hôn. Qua lời anh, họ quen nhau 3 năm rồi chia tay vì yêu xa, cô ấy có người khác. Sau đó khoảng vài tháng, cô ấy lấy chồng nhưng được một năm thì ly hôn. Cô ấy thi thoảng nhắn tin... Đọc thêm