Vợ bảo tôi không xứng với cô ấy
Chỉ cần tôi sơ suất điều gì, cô ấy lại buông: "Người ta thì... còn anh thì...", chạnh lòng nhưng vẫn cố nhịn, nghĩ chắc vợ stress.
Tôi hơn 30 tuổi, lập gia đình được vài năm. Cuộc sống của chúng tôi nhìn chung ổn: tôi đi làm đều, thu nhập khá so với mặt bằng chung, đủ lo cho gia đình, trả các khoản chi phí hằng tháng và vẫn dành dụm được chút ít. Tôi không rượu chè, không cờ bạc, cũng không tụ tập linh tinh. Tan làm là tôi về nhà, phụ vợ nấu cơm, tắm cho con, việc nặng trong nhà tôi làm hết. Tôi vẫn nghĩ như vậy là đủ để một người đàn ông được xem là ổn trong gia đình. Có lẽ, với vợ tôi, như thế là chưa đủ. Vợ tôi vốn là người khá cầu toàn và tự tin vào bản thân. Cô ấy giao tiếp khéo, biết đàn, biết hát, có gu thẩm mỹ, từ thời đi học đã là người nổi bật trong lớp và được nhiều người theo đuổi.
Gần đây, cô ấy hay tỏ ra bực bội, khó chịu mỗi khi nói chuyện với tôi; những chuyện nhỏ nhặt cũng thành lý do để phàn nàn. Tôi nhiều lần hỏi có chuyện gì, vợ chỉ bảo "không có gì" rồi im lặng. Điều khiến tôi băn khoăn là gần đây vợ hay kể về những người đàn ông ở công ty. "Anh H bên phòng kế hoạch giỏi lắm, nói chuyện đâu ra đấy", "Anh bên kinh doanh đi xe đẹp, phong thái đàng hoàng, nhìn mới xứng đàn ông", "Anh trưởng nhóm của em sống có gu, sành điệu". Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là chuyện công sở. Càng ngày, những lời khen ấy càng xuất hiện nhiều hơn và rõ ràng mang ý so sánh. Chỉ cần tôi sơ suất điều gì, cô ấy lại buông: "Người ta thì... còn anh thì...". Tôi nghe mà chạnh lòng nhưng vẫn cố nhịn, nghĩ rằng có lẽ cô ấy chỉ đang stress.
Đỉnh điểm là một hôm tranh luận, vợ tôi nói thẳng: "Anh không xứng với tôi, tôi đứng hình. Một câu nói khiến tôi vừa bất ngờ vừa đau sâu trong lòng. Tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng có vẻ trong mắt vợ, tôi vẫn chưa được điểm gì. Từ hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Mỗi khi ngồi một mình, cảm giác tổn thương lại ùa về. Tôi tự hỏi mình đã làm chưa đủ tốt ở đâu, hay vợ đang nhìn ra ngoài nhiều hơn nhìn vào trong nhà? Chúng tôi đều đã khác kỳ vọng ban đầu mà không ai chịu nói ra? Câu hỏi khiến tôi khó ngủ nhất: "Liệu cô ấy có rung động với người khác, tôi chỉ là người cuối cùng nhận ra"?
Tôi không muốn suy nghĩ tiêu cực nhưng sự thay đổi của vợ khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi viết bài này để xin lời khuyên. Trong hôn nhân, khi một người cảm thấy đối phương "không xứng", phải làm gì? Nên thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện hay chấp nhận rằng đôi khi mỗi người có một hướng đi khác? Tôi có nên tìm hiểu xem vợ có đang rung động với ai đó, hay như vậy là thiếu tin tưởng? Tôi thực sự muốn giữ gia đình này, nhưng cũng cần biết cách để không cảm thấy mình bị hạ thấp và đánh giá trong chính ngôi nhà mà tôi đang cố gắng bảo vệ.
Đức Huy 29/11/2025Vợ bảo tôi không xứng với cô ấy
Chỉ cần tôi sơ suất điều gì, cô ấy lại buông: "Người ta thì... còn anh thì...", chạnh lòng nhưng vẫn cố nhịn, nghĩ chắc vợ stress.
Tôi hơn 30 tuổi, lập gia đình được vài năm. Cuộc sống của chúng tôi nhìn chung ổn: tôi đi làm đều, thu nhập khá so với mặt bằng chung, đủ lo cho gia đình, trả các khoản chi phí hằng tháng và vẫn dành dụm được chút ít. Tôi không rượu chè, không cờ bạc,...
Đọc thêmCó thể anh dần xa cách vì nghĩ không xứng với tôi
Đọc bài: "Không đủ tiêu chí em cần nên tôi không dám bày tỏ", tôi thấy quen với mình quá, hoặc biết đâu tôi là "em" ở trong bài này.
Một ngày trước khi đọc được bài này, tôi đã xóa kết bạn với người đàn ông quen trên ứng dụng hẹn hò khoảng nửa năm trước. Tôi sắp 38 tuổi, anh hơn tôi một tuổi, chúng tôi đều đổ vỡ hôn nhân từ khi còn trẻ. Tôi có một con trai, anh nói có một...
Đọc thêmBạn gái tự ti chuyện quá khứ, sợ không xứng với tôi
Ở bên nhau em vẫn cười nói nhưng tôi cảm nhận rõ em đang gượng gạo thể hiện điều đó, thực chất em rất tự ti.
Tôi 26 tuổi, em lớn hơn hai tuổi, tìm hiểu rồi chính thức quen nhau gần hai năm. Tôi dự định cầu hôn em vào năm sau nhưng mọi chuyện lại gặp chút trắc trở. Chúng tôi không ở cùng nhau, em ở trọ còn tôi đã có căn hộ riêng nên mỗi cuối tuần em đều qua tôi, cùng làm mọi...
Đọc thêmChồng nghĩ tôi không xứng đáng với anh
Tôi quyết định ly hôn, chẳng thể sống tiếp trong mối quan hệ mà mình không còn nhận được sự tôn trọng, tình yêu và sự bảo vệ.
Tôi 25 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa tại một công ty nhỏ nhưng khá ổn định. Anh 27 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng, thu nhập cao và công việc thành đạt. Chúng tôi quen nhau từ khi còn là sinh viên, yêu nhau suốt 5 năm rồi mới cưới. Sau khi kết hôn,...
Đọc thêmCon dâu xưng hô thân mật với một người đàn ông qua tin nhắn
Con trai mất sớm, con dâu còn trẻ, nếu tìm được người tốt, thương con, thương cháu tôi, tôi cũng mừng.
Tôi 62 tuổi, sống cùng con dâu, hai cháu nội và con trai út 19 tuổi chưa lập gia đình. Con trai tôi mất cách đây hơn hai năm vì tai nạn lao động, để lại vợ 30 tuổi và hai con nhỏ, khi đó đứa lớn mới 4 tuổi, đứa bé chưa đầy một tuổi. Từ ngày con mất, tôi thương con dâu như con gái,...
Đọc thêm