Home
Menu

Chồng không coi bố mẹ vợ là người thân

Đến ngày giỗ má vợ, anh lúc nào cũng biện lý do công việc để không về làm giỗ.
Vợ chồng tôi đều là dân văn phòng, thu nhập tốt. Hoàn cảnh gia đình hai bên là thuần nông, nhưng gia đình tôi gặp biến cố, má tôi mất sớm, ba bị bệnh không còn khả năng lao động nặng nhọc. Chúng đi làm, hàng tháng đều gửi về hỗ trợ ông bà nội ngoại tiền thuốc thang ăn uống. Nhưng tôi rất buồn khi cảm thấy chồng không coi trọng gia đình mình, không thương người thân của mình. Anh có tiền, chỉ chăm chăm gửi về bên nội, ngoài bố mẹ, anh còn gửi chị gái, thậm chí cả anh em họ. Đến ngày giỗ má vợ, anh lúc nào cũng biện lý do công việc để không về làm giỗ cho má.
Bố mẹ thì tôi không có gì phàn nàn nhưng các chị gái hay anh chị em họ chồng có thu nhập tháng cao nhưng vẫn nhận tiền từ anh khiến tôi rất bức xúc. Vợ chồng tôi không quá giàu có, làm văn phòng chỉ là thu nhập cao hơn so với mặt bằng chung. Chồng không bao giờ chủ động biếu ba tôi tiền hay gọi điện hỏi thăm lấy một lời. Trong khi đó, tuần nào tôi cũng gọi về hỏi thăm ông bà nội. Khi nói chuyện này ra, anh bảo con rể không cần có trách nhiệm như con dâu. Tôi nghe mà không biết nói gì hơn.
Bố mẹ chồng cũng không coi trọng ba tôi, chê ba tôi nói giọng khó nghe. Cứ mỗi lần ba gọi điện, mẹ chồng lại rào trước đẩy sang cho bố chồng nghe. Mẹ nói ba tôi nói không nghe được gì hết. Có lần bà đi viện, ba tôi gọi điện ra hỏi thăm, bà nghe được vài câu biện lý do cúp máy. Ba kể lại mà tôi thấy buồn, nhưng vẫn động viên ba. Tôi trải qua cuộc sống vất vả nên rất trân trọng gia đình hay những thứ mình đang có. Dù biết cuộc sống không hoàn hảo, nhưng muốn tâm sự ra cho vơi bớt nỗi buồn.
Bảo Yến 08/05/2024

Chồng không coi bố mẹ vợ là người thân

Đến ngày giỗ má vợ, anh lúc nào cũng biện lý do công việc để không về làm giỗ.
Vợ chồng tôi đều là dân văn phòng, thu nhập tốt. Hoàn cảnh gia đình hai bên là thuần nông, nhưng gia đình tôi gặp biến cố, má tôi mất sớm, ba bị bệnh không còn khả năng lao động nặng nhọc. Chúng đi làm, hàng tháng đều gửi về hỗ trợ ông bà nội ngoại tiền thuốc thang ăn uống. Nhưng tôi rất buồn khi... Đọc thêm

Bản thân kém cỏi khi 35 tuổi vẫn để vợ con ở nhà thuê

Đôi khi nhìn vợ con vì cái nghèo mà khổ, tôi tự trách mình thật kém, cỏi không thể lo cho vợ con được như người ta.
Tôi 35 tuổi, bạn bè cùng trang lứa đã có nhà cửa đầy đủ, ôtô cũng vài chiếc, tài chính dư giả, với tôi lại không được vậy. Hiện tại vợ con tôi chưa có nhà cửa để ở, tiền cũng không có nhiều, chỉ đủ trang trải cuộc sống.
Tôi xoay đủ nghề, khi đi làm thuê tôi... Đọc thêm

Nín nhịn người chồng vô tâm, anh càng không coi tôi là vợ

Tôi nhiều lần muốn ly hôn nhưng nghĩ đến những lần anh ôm tôi và nói sẽ bảo vệ tôi cả đời, tôi lại không nỡ rời xa anh.
Tôi và chồng chưa ly hôn nhưng tình cảm rạn nứt rất lâu rồi. Không cãi vã ầm ĩ, không đánh đập, nhưng khoảng cách giữa hai người lớn dần, lặng lẽ và lạnh lùng. Tôi cảm thấy mình như người thừa trong chính cuộc hôn nhân này. Chồng tôi sống cảm tính, thiếu... Đọc thêm

Tôi chẳng cần người vợ không coi trọng gia đình chồng

Trong gia đình, em cũng không phải người vợ, người mẹ quá xuất sắc, chỉ ở mức bình thường.
Tôi và vợ ngoài 30 tuổi chút, có con sáu và hai tuổi, gặp và yêu nhau tại Mỹ, đến với nhau được chín năm, đều lập nghiệp ở xứ lạnh. Ba mẹ tôi ly hôn khi mới sang Mỹ được hai năm. Thấm thoắt 20 năm trôi qua, tôi và chị gái tự bươn chải. Chị gái sống cách tôi năm tiếng, mẹ có bạn trai... Đọc thêm

Đơn phương ly hôn người chồng không coi tôi là vợ

Dù có cố gắng thế nào đi nữa, tôi vẫn chẳng bao giờ có được gia đình hạnh phúc.
Cuộc đời tôi kém may mắn kể từ khi lấy chồng. Sau nhiều tổn thương và thiếu chia sẻ, đến hôm nay tôi đã quyết định dừng lại, chuẩn bị nộp đơn ly hôn đơn phương vì tôi muốn nuôi hai con gái. Vì anh ta không muốn để tôi nuôi hai bé mà chia ra mỗi người một đứa. Bắt đầu từ những vô tâm ban... Đọc thêm