Home
Menu

Vợ bảo tôi chỉnh bố mẹ chồng vì nói lời không như ý em

Vợ tôi không bỏ được ngoài tai, cứ về nghe ông bà hay nói ra nói vào là bảo chồng chỉnh ông bà.
Tôi và vợ kết hôn được hai năm, có với nhau một bé gái. Gia đình hai bên cách nhau 5 km và ở thành phố lớn. Nhà tôi có hai anh em trai, anh trai đã lập gia đình và có cháu sắp đi học lớp một. Tôi ở với nhà vợ vì nhà vợ có hai chị em gái. Chị lớn của vợ đã đi lấy chồng và ra ở riêng. Nhà tôi chật chội nên tôi xuống nhà vợ ở để vừa giúp tâm lý vợ thoải mái về việc sinh con, vừa tiện cho em đi làm vì nơi làm cách nhà có 200 m. Tôi cũng đi làm gần nhà hơn.
Chúng tôi ở dưới ngoại, thường cuối tuần về ông bà nội. Bố mẹ tôi theo kiểu ngày xưa, một phần tôi biết mình là con nên chịu được. Nhưng vợ tôi lại luôn muốn bố mẹ chồng theo ý mình. Có một số tình huống như vấn đề cháu nhỏ chảy dãi, ông bà hay bảo tại bầu mẹ thèm ăn không ăn nên cháu mới thế. Tôi có bảo với ông bà là cái ấy ngày xưa các cụ nói chứ giờ khác rồi. Và cũng bảo với vợ là ông bà ngày xưa kệ ông bà, nói thì nói thế chứ con mình mình lo, em có về mấy đâu, tuần hoặc hai tuần mới về một lần. Nhưng vợ tôi không bỏ được ngoài tai, cứ về nghe ông bà hay nói ra nói vào là bảo chồng chỉnh ông bà.
Tôi đứng giữa, không muốn nói bố mẹ quá nặng lời, vì mình là phận làm con biết tính ông bà, nhưng vợ toàn giận dỗi, bảo "anh không bảo vệ vợ". Tôi thấy em ít tiếp xúc với gia đình tôi nên thành ra những chuyện nhỏ nhặt, em chẳng bỏ qua được và không thích ông bà nội lắm. Tại ông bà hay nói động đến em những vấn đề về nuôi dạy con cái. Nhiều lần tôi nói con chúng tôi sinh ra thì có trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ, nhờ thì ông bà giúp, còn không giúp thì chúng tôi tự cân đối. Nhưng ông bà cứ nói can thiệp vào là em về lại có thái độ giận dỗi, nói chồng bảo ông bà không được nói như vậy nữa. Tôi thấy nhiều lúc ông bà ngoại nói em thì không sao, nhưng ông bà nội nói tí là em lại suy diễn. Tôi muốn xin ý kiến độc giả để cân đối việc gia đình, với vợ. Cứ đứng ở giữa mãi thật khó xử.
Mạnh Kiên 30/05/2024

Bạn trai lợi dụng tài chính của người phụ nữ ba con

Đối với tôi, người phụ nữ đó rất tội nghiệp, đã giúp đỡ anh lúc khó khăn, nhưng anh nói nợ tiền sẽ làm và trả bằng tiền.
Chúng tôi quen nhau qua mạng vào thời gian dịch Covid 19. Lúc đó, anh từ TP HCM về Cần Thơ tránh dịch và gây dựng lại sự nghiệp sau 8 năm lập nghiệp tại TP HCM nhưng cũng trắng tay. Anh khi đó 39 tuổi, còn tôi 35 tuổi. Tôi làm nhân viên kinh doanh, phải tạm ngưng công... Đọc thêm

Mẹ chồng nói 'nhà nội là chính, về ngoại nhiều người ta cười cho'

Nhà ngoại cách chưa đầy 10 km, đi lại rất tiện, nhưng mỗi lần tôi muốn đưa con về thăm bố mẹ đẻ đều phải cân nhắc rất nhiều.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng được hơn ba năm, có một bé gái gần hai tuổi. Chồng đi làm văn phòng, mức lương ổn định. Còn tôi từ khi con được một tuổi thì phải xin nghỉ làm hẳn vì bé yếu nên ốm liên miên. Từ ngày sinh con đến giờ, tôi gần như chỉ quanh... Đọc thêm

Chưa bao giờ mẹ tin những lời nói thật của tôi

Tôi mượn điện thoại của mẹ để xem tin tức từ trang web trường, mẹ lại nghĩ tôi chơi game.
Tôi có ý tốt rút điện thoại hộ anh trai khi sạc xong nhưng anh vẫn bảo tôi lấy điện thoại anh chơi, trong khi tôi có điện thoại riêng. Anh thường xuyên chửi tôi, mẹ lại luôn bênh anh. Đôi khi nhà bị mất đồ, mẹ nghi ngờ tôi, trong khi tôi chẳng làm gì sai. Cảm giác bị mọi người coi là kẻ nói... Đọc thêm

Vợ nặng lời vì tôi không cho anh vợ 'nợ như chúa chổm' vay thêm 200 triệu

Tôi không muốn cho mượn, vì chục triệu còn không có trả, rồi vẫn ăn xài sang, nợ như chúa chổm.
Vợ tôi có một người anh, đã kết hôn, có bốn người con cả chung và riêng với người vợ sau. Anh vợ sau tai nạn thì không có công việc ổn định, chỉ ở nhà phụ vợ làm tiệm tóc, còn người vợ xài tiền như nước. Hai anh chị nhiều lần mượn tiền vợ chồng tôi, có lần trả đúng hẹn,... Đọc thêm

Em dâu lười biếng, em trai không có chính kiến

Vợ chồng em đều lười chăm con, hầu hết việc đưa đón con đi học rồi tắm rửa, chăm sóc là do mẹ tôi làm.
Em trai tôi đã lấy vợ và có hai con, đang sống cùng bố mẹ tôi. Vợ chồng em lười biếng, có cửa hàng kinh doanh nhưng gần như chỉ có em trai tôi đi làm, em dâu phụ nhưng thời gian chủ yếu là lên mạng tán gẫu với bạn bè, nhiều khi có khách đến cũng chẳng buồn buông điện thoại... Đọc thêm