Chồng từng hứa 'lo cho em cả đời', giờ lại bảo 'ai lo được mãi cho ai'
Tôi biết cuộc sống khó khăn nhưng lời nói ấy khiến tôi thấy mình như người vô tích sự, ăn bám vậy.
Tôi 33 tuổi, kết hôn được hơn năm năm, có một con gái nhỏ. Những năm đầu hôn nhân, tôi luôn thấy mình là người may mắn. Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ, làm công việc ổn định trong một công ty xây dựng. Khi cưới, anh nói câu mà tôi nhớ mãi: "Cả đời này, anh sẽ lo cho em, bảo vệ em, không để em vất vả đâu". Tôi tin tuyệt đối và cũng vì tin, tôi nghỉ làm sau khi sinh con, ở nhà chăm sóc gia đình theo mong muốn của chồng.
Hai năm đầu, mọi thứ khá yên ổn. Anh đi làm đều, tối về cơm nước, chơi với con, không rượu chè, cũng chẳng giao du nhiều. Tôi cố gắng vun vén, chi tiêu tiết kiệm, thi thoảng bán hàng online phụ thêm ít tiền. Dù không dư dả nhưng tôi nghĩ chỉ cần hai vợ chồng thương nhau là đủ. Anh cũng hay nói "em cứ ở nhà chăm con đi, anh lo được".
Nhưng từ ngày công việc anh gặp khó khăn, thu nhập giảm, anh bắt đầu thay đổi. Mỗi lần tôi nói tới chuyện chi tiêu, anh bắt đầu trả lời kiểu cáu gắt hoặc cằn nhắc rằng tôi tiêu gì nhanh hết tiền thế, mua cái này cái kia không cần thiết, trong khi tôi chỉ dám mua những thứ cơ bản, cần dùng nhất. Có hôm bị anh cáu vì chuyện không đâu, tôi bực quá nói lại, sau đó thành ra cãi nhau, anh nói "Giờ ai lo được cho ai mãi đâu, ai cũng phải tự lo cho mình". Nghe câu đó, tôi thấy như có gì chặn ngang ngực. Tôi im lặng, anh cũng im lặng, chắc lỡ lời. Tôi biết cuộc sống khó khăn nhưng lời nói ấy khiến tôi thấy mình như người vô tích sự, ăn bám vậy.
Thời gian gần đây, tôi xin đi làm lại, công việc hành chính lương không cao nhưng ít ra tự chủ được chút ít. Mỗi sáng gửi con đi học, tôi lại nghĩ đến quãng thời gian trước khi hoàn toàn phụ thuộc, sống bằng tiền chồng đưa. Giờ vợ chồng tôi ít khi tâm sự, chia sẻ với nhau như trước. Mỗi người đều có những lo toan riêng, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn hơn mà chẳng ai nói ra. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi tồn tại một rào cản vô hình, dù vẫn sống chung một mái nhà. Tôi không biết nên làm gì để cải thiện mối quan hệ này, có nên thẳng thắn chia sẻ với chồng những điều chất chứa trong lòng, hay cứ im lặng, chờ khi khó khăn qua đi rồi mới tính tiếp? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Thanh Xuân 07/11/2025Người đàn ông chưa từng gặp mặt hứa chu cấp cho mẹ con tôi
Liệu anh ấy có thật lòng, hay chỉ vì thương hại tôi là mẹ đơn thân mà muốn giúp đỡ hoặc có ý đồ gì khác?
Tôi là mẹ đơn thân, 26 tuổi, chưa từng kết hôn, con hai tuổi. Cuộc sống của tôi không hề dễ dàng nhưng bản thân luôn cố gắng và tự hào vì có con bên cạnh. Khoảng 4 tháng trước, tôi bắt đầu trò chuyện với một người bạn qua mạng, anh ấy 29 tuổi, độc thân và sống gần...
Đọc thêmVợ có cách sống ăn tiêu thoải mái, không cần lo ngày mai
Vợ không chịu ở phòng trọ mà đòi thuê chung cư bảy triệu đồng, tôi hỏi tiền đâu ra, vợ nói thiếu thì đi vay rồi tính.
Tôi là người miền Trung, lấy vợ Sài Gòn. Gia đình vợ có gốc gác ở đây, được thừa kế nhiều nhà đất có giá trị từ những năm 90. Nhà vợ từ ông bà, cha mẹ đến con cái đều sống kiểu phóng khoáng, chi tiêu rộng rãi, không tiết kiệm và không lo xa. Thời tôi học...
Đọc thêmVượt qua nỗi đau mất bạn gái mãi mãi
Chia tay có thể đau khổ nhất thời, trực tiếp chia ly là nỗi đau ám ảnh, dằn vặt cứ mãi mang theo.
Tôi viết những dòng này, phần vì để trút bỏ tâm sự, vừa là để mong mọi người trân trọng hơn về cuộc sống và những điều xung quanh. Tôi và em quen nhau ở thời điểm cả hai đều không mong đợi nhiều về tình yêu, phần vì vẫn đang muốn trải nghiệm cuộc sống, phần vì đối với hai...
Đọc thêmTôi và anh không sai nhưng chẳng thể cùng nhau mãi mãi
Chúng tôi không hợp ở cái cần hợp, lại khắc tại cái không nên khắc, cứ thế bị kéo vào những cuộc tranh luận đúng sai không hồi kết.
Có những ngày thật lạ, người ta bỗng dưng nhớ về một mối quan hệ đã cũ từ lâu nằm trong hồi ức. Đó có thể là những khoảnh khắc, giai điệu, hình ảnh hay một ai đó từng rất thân thuộc. Đúng là không ai có thể khiến những kỷ niệm cũ quay trở...
Đọc thêmChồng lại đi karaoke 'tay vịn' sau nhiều lần hứa từ bỏ
Tôi thấy niềm tin của mình vụn vỡ, thất vọng về chồng; với anh, bạn bè được ưu tiên hàng đầu.
Tôi kết hôn hơn 13 năm, cuộc sống vợ chồng tạm ổn. Chồngthích uống bia rượu, đam mê bạn bè, công việc. Hôm nay, bạn thân anh về quê rủ anh và hai người bạn nữa đi ăn nhậu từ trưa, đến chiều tôi gọi điện anh bảo đang đi sang quán khác nhậu tiếp. Tôi lại nghe thấy tiếng con gái hát...
Đọc thêm