Chồng sống như trai tân
Đôi khi tôi nghĩ, có phải mình ôm đồm quá nhiều để rồi mệt mỏi, ức chế, còn anh ham chơi, ham bạn bè, quên mình còn gia đình.
Tôi 36 tuổi, chồng 38 tuổi, gia đình đang rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh vì chồng đi nhậu có đào. Chúng tôi cưới nhau gần 12 năm, có hai bé trai học lớp 5 và lớp 2. Kinh tế gia đình tương đối ổn định, đã mua được nhà đất ở Sài Gòn, thu nhập chủ yếu từ hai cửa hàng ăn vợ chồng đã gầy dựng từ ngày cưới. Năm 2018, chồng tôi hợp tác với bạn cùng tuổi nhưng bạn nổi trội hơn về mặt kinh doanh, vì thế thương hiệu 10 năm của chúng tôi rơi vào tay bạn. Chồng tôi từ đó không còn sôi nổi trong vấn đề làm ăn.
Cuối năm 2019, vợ chồng mở quán thứ ba và dính dịch Covid nhưng vẫn gồng gánh được 3 cửa hàng qua dịch. Thời điểm đó chồng tôi suy nghĩ nhiều dẫn đến mất ngủ và rối loạn lo âu. Sau dịch Covid, vợ chồng cùng khôi phúc kinh tế, anh dấn thân vào bất động sản nhưng vì đấu đá quá nhiều, không phù hợp nên không làm tiếp. Cùng thời điểm đó chồng tôi quen biết anh em trong giới giang hồ, chuyên đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi, mấy anh em chơi đến giờ và rất thân thiết. Ai cũng có gia đình riêng và hay rủ nhau nhậu thường xuyên. Chồng tôi sức khỏe đi xuống thấy rõ, thế nhưng anh hiếm khi từ chối nhậu những lúc được mấy anh bạn rủ.
Cách đây mấy ngày, vợ chồng tôi đi giỗ ông nội vợ của bạn anh, nhậu từ trưa đến khuya mới về. Sau đó cách hai ngày vừa rồi, 9h sáng chồng đi tập gym thì xách rượu lên rủ nhậu. Sau khi nhậu tăng một, anh và hai người bạn rủ nhau qua hầm rượu tới 15h. Bình thường chồng tôi đi đâu hay chụp hình gửi mình, hôm nay nhậu từ sáng đến chiều không thấy nhắn nên tôi gọi 3 cuộc chồng đều không bắt máy, cũng không gọi lại.
Sau đó 15 phút, tôi gọi lại, thấy chồng đứng ngoài đường với trạng thái say xỉn. Tôi nói: "Tại sao em gọi 3 cuộc anh không bắt máy, anh đang ngồi với đào đúng không", anh quát ngược lại tôi. Kết quả, đúng là 4 ông kèm 4 cô đào uống bia trong hầm rượu. Tôi la chồng: "Vợ đi làm bục mặt, chồng ăn nhậu, không biết điểm dừng, không liệu sức khỏe, nằm một chỗ thì kêu bạn tới mà lo, có gia đình còn đàn đúm như vậy". Sau đó chúng tôi cãi nhau, chồng chạy qua quán vì tôi đang làm. Chồng giải thích là ông anh gọi vào tiếp chứ có làm gì đâu. Tôi cảm thấy bất lực, mệt mỏi thật sự. Vợ chồng tôi chiến tranh lạnh, anh cũng không có ý định làm lành.
Hai đêm nay tôi ấm ức, không thể ngủ nên viết bài đăng zalo chế độ riêng tư rồi khóc tức tưởi, chồng nghe thấy tiếng khóc nên dậy kêu tôi nói chuyện. Tôi để điện thoại cho chồng thấy, anh bảo tôi bệnh hoạn, suy nghĩ lệch lạc, anh ôm gối sang phòng con ngủ và nói nếu tôi không tin tưởng anh thì cứ ôm bộ mặt đó sống đi, anh sai nhưng tới chết cũng không làm lành. Có phải tôi là người phụ nữ quá khắt khe, khó khăn với anh hay không? Thời điểm này cả hai quán đều thiếu nhân sự, tôi chạy qua chạy lại tuyển dụng và đào tạo nhân viên. Con trai lớn tôi thi cuối kỳ nên áp lực nhiều. Bản thân rơi vào trạng thái mệt mỏi, trong khi chồng ăn nhậu triền miên.
Nói về tính cách chồng, anh là người hướng ngoại, giỏi xã giao. Tôi hướng nội, tuy kinh doanh buôn bán nhưng là típ phụ nữ truyền thống của gia đình, có thái độ và quan điểm rõ ràng, có gia đình thì tuyệt đối cấm kị chuyện trai gái. Tôi theo đạo Phật, tin vào nhân quả nên luôn khuyên chồng bớt ăn nhậu, ăn chay được ngày nào tốt ngày đó, vì ba chồng vừa mất năm ngoái vì u nõa, vợ chồng đang để tang ba. Gia đình chồng lại có gen di truyền về bệnh hiểm nghèo nhưng anh luôn để ngoài tai lời tôi nói. Nhiều lần hai vợ chồng cãi nhau, tôi đề cập tới vấn đề ly hôn. Lần này tôi không đề cập nhưng đã mua sẵn đơn ly hôn. Có phải tôi suy nghĩ bồng bột hay không?
Tôi thật sự rất thương anh, thương hai đứa con, sợ chúng không có gia đình trọn vẹn, vì thế giận chồng lâu nhất chỉ một tuần là nguôi, vợ chồng tự lành. Gần 12 năm vợ chồng, những năm tháng anh rơi vào lo âu, tôi gồng gánh để chồng không phải suy nghĩ nhiều. Tôi khuyên chồng chơi thể thao, anh tham gia câu lạc bộ bi-a và gym để tinh thần và sức khỏe cải thiện. Anh dính vô bi-a thì nghiện, chơi ngày chơi đêm. Tôi không vui thì anh có thái độ thách thức, sau đó lại xin lỗi và dành nhiều thời gian cho gym tới hiện tại. Đôi khi tôi nghĩ, có phải mình ôm đồm quá nhiều để rồi mệt mỏi, ức chế? Chồng như trai tân, ham chơi, ham bạn bè mà quên mình còn mái ấm gia đình. Mong anh chị cho tôi lời khuyên, phải làm sao để giữ gìn mái ấm? Làm sao để cải thiện tình trạng hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ?
Ngọc Hằng 15/05/2025Chồng sống như trai tân
Đôi khi tôi nghĩ, có phải mình ôm đồm quá nhiều để rồi mệt mỏi, ức chế, còn anh ham chơi, ham bạn bè, quên mình còn gia đình.
Tôi 36 tuổi, chồng 38 tuổi, gia đình đang rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh vì chồng đi nhậu có đào. Chúng tôi cưới nhau gần 12 năm, có hai bé trai học lớp 5 và lớp 2. Kinh tế gia đình tương đối ổn định, đã mua được nhà đất ở Sài Gòn, thu nhập chủ yếu...
Đọc thêmCó nên đi bước nữa với trai tân khi tôi đã có hai con
Tôi hẹn hò với anh được một năm từ sau ly hôn, quen biết anh cũng 6-7 năm rồi, cả hai dự định kết hôn vào năm sau.
Tôi là nữ, 31 tuổi, vừa ly hôn một năm. Tôi phải mất hai năm để đưa ra quyết định ly hôn bởi khi đã có hai con, không một người mẹ, người vợ nào muốn gia đình tan nát, con cái không đầy đủ bố mẹ, thiếu đi một mái ấm gia đình. Lý do tôi quyết định ly hôn vì anh...
Đọc thêmBăn khoăn khi được trai tân giỏi giang, ưa nhìn cầu hôn
Bạn muốn kết hôn với tôi rồi đưa tôi sang nhưng tôi còn nhiều suy nghĩ vì chưa thực sự yêu bạn đến mức muốn cưới.
Tôi 26 tuổi, làm văn phòng, đã ly hôn và có bé gái bốn tuổi. Tôi kết hôn khi tuổi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống nên suy nghĩ không chín chắn. Hồi đi học, có một bạn cùng trường rất thích tôi nhưng tôi lại không thích dù bạn rất đẹp trai, học giỏi, hiện sang...
Đọc thêmVợ thú nhận đã phải lòng chàng trai tân có nhiều điểm tốt
Vợ đã say nắng người đàn ông khác, người ấy có đầy đủ các tiêu chí mà cô ấy thần tượng.
Tôi đang trải qua một hoàn cảnh hết sức éo le. Người đàn ông đó chưa có vợ con, còn vợ tôi đã hai con. Vợ thú nhận đã ngoại tình tư tưởng 3 tháng, giờ nói ra để dừng lại. Tôi gặp người đàn ông đó nói chuyện, anh ta hứa không qua lại với vợ tôi nữa. Thế nhưng sau lưng tôi, họ vẫn...
Đọc thêmVề tận quê tìm bạn trai nhưng bị anh chia tay và bỏ rơi
Em đợi từ tối tới sáng hôm sau nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và để em một thân một mình tại khách sạn ở quê anh.
Em và bạn trai đều là sinh viên năm thứ ba, quen nhau từ khi anh mới từ quê lên đây học, được gần hai năm bốn tháng. Cả hai quen chóng vánh, chỉ sau hai ba lần gặp mặt. Bạn trai em hiền, hướng nội, suy nghĩ và tư duy rất trưởng thành, thích đọc sách và học hỏi. Gia đình...
Đọc thêm