Home
Menu

Bật khóc khi nhìn thấy bạn trai cũ hạnh phúc bên gia đình

Đau đớn nhất là tôi lỡ có thai với anh, ngày con anh chào đời cũng là ngày tôi biết mình mang thai.
Ngày 20/10 vừa rồi, nhìn thấy người cũ hạnh phúc bên gia đình, tôi bật khóc. Đã ba năm trôi qua, tôi cứ nghĩ mình đã vượt qua quá khứ, nhưng hóa ra vẫn có những nỗi đau chưa thể lành lại. Khi ấy tôi 25 tuổi, anh hơn tôi một tuổi. Chúng tôi từng làm chung công ty. Tôi đã giúp đỡ anh rất nhiều, từ công việc đến tiền bạc. Anh nói dối rằng mình và vợ đã ly thân. Vợ anh ở quê, còn anh làm việc trên thành phố. Tôi đã tin những lời anh nói, cho đến khi phát hiện tất cả chỉ là vở kịch anh dựng lên. Khi tôi muốn chấm dứt, anh dùng mọi cách để níu kéo. Biết không thể níu giữ mối quan hệ với tôi, anh bỏ việc, trở về quê với gia đình.
Đau đớn nhất là tôi lỡ có thai với anh. Ngày con anh chào đời cũng là ngày tôi biết mình mang thai. Tôi và con như người bị ruồng bỏ. Anh không muốn giữ con lại. Trong hoàn cảnh lúc ấy, tôi cũng đã không thể giữ con lại. Ngày tôi vào viện, anh thậm chí không đủ tiền chi trả vì đã gửi hết tiền cho gia đình. Đó là ký ức khiến tôi day dứt suốt nhiều năm. Đã có lúc tôi nghĩ mình cần đi điều trị tâm lý vì không thể quên được quá khứ. Nó vẫn ám ảnh tôi. Nhiều đêm tôi bật khóc tự trách bản thân. Tôi ít bạn bè nên không thể chia sẻ được với ai. Chuyện tôi quen anh, gia đình tôi không ai biết.
Tôi từng nghĩ chia tay là kết thúc nhưng gần đây, anh nhắn tin cho tôi mỗi ngày, hỏi thăm quan tâm, nói nhớ tôi và xin lỗi tôi chuyện trong quá khứ. Tôi không biết anh thực sự muốn gì. Vô tình nhìn thấy hình ảnh gia đình anh hạnh phúc trên mạng xã hội, đón thêm thành viên mới, tôi lại thương cho mình, thương cho giọt máu đã bị anh chối bỏ. Tôi vẫn đau vì người từng lừa dối, phản bội và làm tổn thương mình dường như vẫn có cuộc sống hạnh phúc, còn tôi vẫn cô đơn ở tuổi 29. Tôi chưa thể mở lòng được với ai, một phần do tính chất công việc không tiếp xúc nhiều với nam giới. Tôi vẫn đang cố gắng nỗ lực làm việc chăm chỉ mỗi ngày, tương lai vẫn ở phía trước mà chỉ vì những giây phút nông nổi không làm chủ được cảm xúc dẫn đến hậu quả kéo dài nhiều năm sau đó. Tôi thực sự hối hận về những việc mình đã làm.
Tôi khá lo lắng vì gần đây, những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi không thể tập trung làm việc. Tôi đang cố gắng xây dựng sự nghiệp và cuộc sống riêng nhưng cảm giác đau đớn, bất công cứ kéo tôi trở lại quá khứ. Tôi sợ mình sẽ đánh mất chính mình, để chuyện cũ ảnh hưởng đến công việc, khiến những gì tôi đã cố gắng gây dựng dần đi xuống. Tôi không mong anh đau khổ, cũng không muốn phá vỡ gia đình anh. Tôi chỉ muốn ngừng cảm thấy bất công, ngừng tự trách mình và có thể bình thản sống cuộc đời riêng. Đã ba năm rồi, tại sao tôi vẫn chưa thể buông bỏ một người đã lừa dối mình? Làm thế nào để thoát khỏi sự day dứt, lấy lại sự tập trung và không để quá khứ phá hỏng tương lai của mình? Xin quý độc giả cho tôi lời khuyên.Ngọc Hà 23/10/2026

Nhìn nhiều gia đình đổ vỡ ở tuổi 40, tôi lo cho hạnh phúc của mình

Những đổ vỡ này xảy ra khi sự nghiệp của tôi khởi sắc; tôi vẫn muốn tiếp tục thành công nhưng không muốn vì vậy mà đánh mất gia đình.
Tôi 40 tuổi, bắt đầu nhận thức được một xu hướng không mấy tốt đẹp. Cuộc sống hôn nhân của một vài đồng nghiệp, bạn bè quanh tôi đang rơi vào khủng hoảng và kết thúc bằng việc ly hôn. Điều đó thực sự làm tôi chú ý vì có những cuộc... Đọc thêm

Gia đình hạnh phúc nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống mông lung

Tôi rất yêu thương vợ con, muốn làm gì đó để giúp thêm cho gia đình nhưng đều thất bại.
Tôi 36 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Trung, ba mất sớm, mình mẹ tần tảo nuôi chị em tôi lớn khôn. Biết được sự khó khăn của mẹ, anh em tôi nghỉ học từ sớm phụ giúp mẹ, trả bớt nợ chữa bệnh cho cha lúc ốm đau. Trong thời gian làm thuê, tôi tranh thủ học bằng điện, có thu nhập khá hơn chút... Đọc thêm

Nhìn ba bệnh tật giày vò, con - người đàn ông 40 tuổi khóc nghẹn

Dẫu biết cuộc đời một con người không tránh khỏi sinh - lão - bệnh - tử, nhưng làm sao con có thể không đau lòng.
Con không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu có ký ức, nhưng ký ức của con lấp đầy những câu chuyện ngày xưa, rất lâu trước khi con ra đời. Con ghiền những câu chuyện ngày xưa ba má kể về hành trình gia đình mình vượt qua bom đạn, những lần cận kề cái chết, những ngày... Đọc thêm

Đêm nào nhìn con ngủ tôi cũng khóc vì nghèo khó

26 tuổi, tôi vừa làm mẹ, vừa làm telesale với mức lương chưa tới 8 triệu đồng, tương lai mù mịt, năng lực mơ hồ, trách nhiệm đè nặng.
Đêm nào nhìn con ngủ tôi cũng khóc, khóc vì thương con, thương chính mình. Tôi từng ước không nên được sinh ra, từng muốn không còn tồn tại vì thấy mình sống cũng không có ích gì cho gia đình, xã hội, thậm chí còn chính là nỗi lo lắng cho gia đình. Vậy... Đọc thêm

Tôi khóc, chồng chỉ nhìn một cái rồi đi ngủ

Theo tôi nghĩ, khi thấy người mình yêu khóc, người ta phải đau lòng và an ủi, chứ không phải dửng dưng như vậy.
Tôi 33 tuổi, chồng 37 tuổi, lấy nhau được tám năm và có một bé. Chúng tôi chỉ hẹn hò nhau một năm rồi tiến đến hôn nhân. Suốt thời gian tám năm đó, chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn nhưng rồi cũng vượt qua. Giờ cuộc sống ổn hơn xưa nhưng tôi cảm nhận cả hai không... Đọc thêm