Hai lần sinh mổ, có mẹ chồng nhưng tôi phải tự làm mọi thứ
Chồng tôi biết mẹ anh thế nào, muốn hàn gắn mẹ chồng con dâu nhưng không ép buộc tôi, miễn không nói láo, nói hỗn với mẹ anh là được.
Tôi lấy chồng được 8 năm, có con 7 tuổi và gần 2 tuổi. Do "nhỡ" nên hiện tại tôi mang bầu bé thứ ba. Chẳng hiểu mẹ chồng có ý gì mà hỏi vợ chồng tôi là có chắc chắn đẻ không khiến tôi thấy khá khó chịu. Nghĩ lại cả hành trình làm dâu, có lẽ vì những chuyện nhỏ tích tụ lâu ngày nên giờ tôi không thể gần gũi với mẹ chồng một cách bình thường được.
Đứa đầu, tôi sinh mổ. Hôm sau bà mới lên viện vì quê xa, tôi không trách nhưng câu đầu tiên bà lại nói: "Ôi đau gì, người ta còn xung phong đẻ mổ đầy kia kìa, giờ có mấy người chịu được đẻ thường đâu". Tôi nghe xong cũng nhịn. Về nhà, chủ yếu tôi tự chăm con, tắm cho con thì nhờ bên ngoại. Bà lại bảo không cho bà làm gì cho cháu, nhưng lúc nhờ tắm cho cháu thì bà nói không biết làm. Bà nấu cho tôi nồi cháo chân giò nhưng chân giò còn đầy lông, cho vào nồi cơm nấu cùng gạo. Tôi không ăn, chồng cũng không ăn. Bà dỗi rồi đi nói với người nhà tôi, còn bảo nếu sau này tôi không ngoan thì bảo chồng "vả" tôi. Thế là tôi với bà cũng "va" nhau một trận. Suốt hành trình nuôi con đầu, bà gần như không quà, không bánh, không sữa cho cháu mỗi lần lên chơi. Tôi không trách vì bà ở quê, vợ chồng tôi lại ở xa. Một năm bà lên chơi với cháu 2-3 lần.
Đến khi sinh đứa thứ hai, tôi nằm phòng dịch vụ. Chồng về nhà lấy đồ, tôi gọi nhờ bà lấy đồ giúp để đi vệ sinh nhưng gọi đến 8 câu bà không thưa. Đến lúc thưa thì bà nói bảo bà đang điếc đây. Cuối cùng chồng tự lo cơm cữ cho tôi, cũng không phiền đến bà. Bây giờ tôi bầu đứa thứ ba, bà lại bảo bầu lần này nghe vẻ khỏe nhỉ. Hai lần trước tôi vẫn làm việc đến tận ngày đi sinh, hai đứa con cũng tự mình chăm. Tôi làm dâu, thỉnh thoảng cũng mua quần áo, giày dép biếu bà nhưng bà mang đi đâu tôi không biết. Một hai năm trở lại đây, tôi không mua gì nữa vì nghĩ có mua bà cũng không dùng. Gần đây tôi còn biết bà đi kể xấu về tôi với hàng xóm ở quê.
Chồng tôi cũng biết mẹ anh thế nào, muốn hàn gắn mẹ chồng con dâu nhưng không ép buộc tôi, miễn không nói láo, nói hỗn với mẹ anh là được. Vì anh là con một nên chọn đứng giữa, không can thiệp sâu. Tôi không biết vấn đề nằm ở tôi, ở bà hay đơn giản là hai người không hợp nhau. Liệu tôi có đang sai không mọi người?Mai Hương 17/09/2026Luôn đề phòng mọi thứ sau lần 'thập tử nhất sinh'
Đã bốn năm trôi qua nhưng những kí ức, hình ảnh về lần tai nạn không thể nào tan biến.
Năm 2020, trong lúc chờ xử lý hồ sơ để đi du học Nhật Bản, không may vào tháng 3/2020, tôi bị tai nạn, được chẩn đoán là đa chấn thương: gẫy xương hàm trên và dưới bên trái, gẫy mấy răng cửa, gẫy xương quai xanh bên trái, gẫy xương quay tay phải, gẫy ngón cái bàn tay phải, chấn thương sọ não,...
Đọc thêmMệt mỏi vì bạn trai hát mọi lúc mọi nơi
Sáng ngủ dậy hát, ăn xong hát, đang làm việc hát, đi tắm cũng hát,... cứ rảnh là anh hát.
Tôi là con gái và đang sống chung với người yêu. Trước khi dọn về ở chung, tôi nghĩ chỉ cần hai đứa hợp nhau, thương nhau là đủ. Nhưng đến khi sống cùng rồi, tôi mới phát hiện ra một vấn đề rất khó nói. Người yêu tôi cực kỳ thích hát. Không phải thỉnh thoảng hát cho vui, mà là hát gần như...
Đọc thêmBạn gái buộc tôi phải chu cấp mọi thứ
Em luôn nói tôi là đàn ông phải chu cấp cho phụ nữ, là trụ cột cho gia đình, chưa bao giờ thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi.
Tôi 26 tuổi, quen bạn gái gần 5 năm. Ngay từ khi bắt đầu, tôi cảm nhận được sự khác biệt trong mối quan hệ này, thế nhưng nhiều sự kiện đặc biệt đã giúp chúng tôi phát sinh tình cảm, quen nhau được thời gian khá dài, tuy vẫn xen kẽ nhiều giai đoạn tan rồi...
Đọc thêmTôi đã sai khi lo mọi thứ cho hai em
Tôi lo cho hai đứa em quá nhiều, thích gì cũng cho, cũng xoay xở, để các em được ăn ngon, mặc đẹp.
Chỉ còn gần hai tháng nữa là tết rồi, cuối cùng tôi đã buông bỏ trách nhiệm, thứ đè nặng lên đôi vai bé nhỏ này, thứ tôi đã luôn hết lòng và dành sự ưu tiên. Từ năm cấp hai tôi đã tự làm tự học, từ đó đến khi học đại học hay sau này, tôi chưa bao giờ nghỉ tết, nghỉ lễ, bởi...
Đọc thêmKhiến bạn trai mất mọi thứ vì dám 'bắt cá hai tay'
Anh ra sức tán tỉnh, nắm bắt tâm lý tôi, làm tôi si mê, luôn nhớ nhung về anh, mãi sau tôi mới biết anh đã có bạn gái.
Tình cảm của tôi đối với anh chân thành. Tôi lần đầu biết định nghĩa tình yêu là gì dù trước đó hay tự hỏi thế nào là yêu mà nhiều người vì thất tình lại ở giá đến già, không chịu lấy ai khác. Thế nhưng, khi biết mình bị lừa dối tình cảm, tôi sẽ không thể...
Đọc thêm