Home
Menu

Vợ ở nhà bố mẹ đẻ để tiện đi làm dù tôi không đồng ý

Tôi nghĩ đã lấy chồng là phải ở với chồng chứ không thể qua ngoại ở được, vì tôi cũng có công việc.
Tôi với vợ mới cưới nhau được hai năm, có một bé gái. Trước đây vợ chồng cùng đi làm nhưng từ lúc vợ sinh đã nghỉ ở nhà. Khi con một tuổi, vợ xin được công việc mới, chỗ làm cách nhà đến 30 km nên không tiện cho việc đi lại. Tôi không đồng ý cho cô ấy đi làm vì xa quá, vợ lại nhất quyết đi làm và đã qua ngoại ở hẳn.
Sau đó vợ chồng tôi cãi vã, nhiều lúc cô ấy bảo nhà ngoại cũng giống nhà nội, nhưng tôi nghĩ đã lấy chồng là phải ở với chồng chứ không thể qua ngoại ở được, vì tôi cũng có công việc. Vợ chồng trục trặc và cô ấy đòi ly dị, trước đó tôi cũng có nói là không sống được thì bỏ đi, ràng buộc nhau làm gì, nhưng đó chỉ là lời nói trong lúc quá tức giận. Xin ý kiến của mọi người, tôi phải làm sao đây?Lâm Hoàng 31/08/2025

Vợ ở nhà bố mẹ đẻ để tiện đi làm dù tôi không đồng ý

Tôi nghĩ đã lấy chồng là phải ở với chồng chứ không thể qua ngoại ở được, vì tôi cũng có công việc.
Tôi với vợ mới cưới nhau được hai năm, có một bé gái. Trước đây vợ chồng cùng đi làm nhưng từ lúc vợ sinh đã nghỉ ở nhà. Khi con một tuổi, vợ xin được công việc mới, chỗ làm cách nhà đến 30 km nên không tiện cho việc đi lại. Tôi không đồng ý cho cô ấy đi làm vì xa quá,... Đọc thêm

Chồng có hai căn nhà, vài tỷ đồng tiết kiệm vẫn muốn tôi bỏ nửa tiền làm IVF

Không hiểu sao sinh con chung lại được đặt ra theo cách như vậy; bởi trong hành trình này, có những thứ tôi không thể chia đôi cho anh được.
Tôi viết những dòng này khi trong lòng còn rất nhiều ngổn ngang. Tôi đã nghĩ đến chuyện dừng lại với chồng, thậm chí có lúc tưởng mình đã quyết định được rồi, nhưng càng gần đến lúc phải thực sự lựa chọn, tôi càng hoang mang. Tôi không biết... Đọc thêm

Tôi làm dâu nhà giàu nhưng phải tự kiếm từng đồng tiền bỉm sữa

Nhà chồng mang tiếng giàu có nhưng tôi phải gồng mình chăm con nhỏ, kiếm tiền nuôi con, nuôi thân; mẹ chồng soi mói, nói xấu con dâu đủ điều.
Kết hôn 3 năm, trong một cuộc cãi vã cách đây hai tháng, tôi bế con nhỏ 18 tháng, chồng ra tay đánh tôi. Tôi bỏ chạy ra khỏi nhà nên không có thương tích gì đáng kể, cũng gọi công an lập biên bản sự việc. Lý do là tôi muốn chồng tham dự đám cưới... Đọc thêm

Làm nô lệ cho đồng tiền lẽ nào lại khiến chồng tôi vui vẻ?

Cưới hai tháng, anh nói để vàng cưới không sinh lãi, nên bán lấy tiền đưa cho bạn làm ăn, mỗi tháng bạn gửi lãi để vợ chồng tích góp.
Chúng tôi cưới hơn một năm, tôi đang mang thai được tám tháng. Chúng tôi vì việc này mà mâu thuẫn rất lớn. Đối với tôi, vàng này là vàng hai bên gia đình cho hai đứa, tôi không muốn nó được sử dụng vào mục đích cho vay kiếm lời. Tôi đắn đo rất... Đọc thêm

Tiền của chồng là của anh, tiền của tôi phải để lo cho cả nhà

Tôi không cần anh chu cấp hay nuông chiều, chỉ cần anh cùng hướng về một mục tiêu, cùng lo, cùng tính, cùng mơ về tương lai chung.
Tôi không nghĩ tình yêu lại có thể chết dần vì tiền cho đến khi sống trong một cuộc hôn nhân mà mọi thứ đều tách biệt. Chồng tôi không nghèo, anh có công việc ổn định, thu nhập khá, có khoản tiết kiệm riêng, thậm chí có cả tài sản riêng mà tôi chỉ biết... Đọc thêm