Home
Menu

Chồng đã sai khi nghĩ tôi không bỏ được anh

Tôi ở lại vì không thích mọi thứ thêm phức tạp lên, và vì tôi tự tin cho mình quyền tự quyết mọi thứ cho bản thân kể từ đây.
Gửi đến tác giả bài viết: Tôi ngoại tình đã biến vợ thành người khác. Tôi là người phụ nữ có chồng ngoại tình như anh. Tôi chọn đối mặt trong im lặng và xử lý với riêng mình. Bạn bè, người thân và con cái tôi, không người nào được biết chuyện chồng tôi ngoại tình. Tôi cũng gặp nói vài lời với kẻ thứ ba và chọn đi tiếp cùng chồng, nhưng trong tôi đã hết yêu thương và tôn trọng chồng. Tôi không vì con hay vì bất kỳ ai của hai bên nội ngoại, không cơ quan hay xã hội nào can thiệp được quyết định của tôi. Chỉ là tôi nhận thấy trong vô thức khi nhìn con người từng hứa, thề và đồng cam chịu khổ với mình là đây sao? Tôi bỏ mặc chồng làm gì làm, không kiểm soát, không chăm sóc nữa nhưng nhà cửa, con cái và mọi thứ rất sạch sẽ và vẫn trật tự.
Chồng tôi cũng còn có suy nghĩ tôi yêu con nên ở lại vì con, vì vậy chồng chỉ cần con có lỗi chút xíu là đánh con như là cách đem con ra dọa tôi. Tôi bỏ đi tới một nơi yên tĩnh đúng một tháng, cắt đứt mọi liên hệ. Khi tôi trở về, chồng đã nhận ra sự thật là tôi không còn cần bất kỳ ai trong gia đình này nữa. Tôi ở lại vì tôi không thích mọi thứ thêm phiền phức, phức tạp lên nữa, và vì tôi tự tin sẽ cho mình quyền tự quyết mọi thứ cho bản thân kể từ đây.
Có bạn đọc phản hồi cho rằng đàn ông chỉ cần có tiền là vợ ở lại. Xin lỗi chứ mấy người đàn ông áp đặt lối suy nghĩ đó, tôi khinh. Chỉ có những người đàn bà không nuôi được thân mới bám lấy ông chồng đã ngoại tình. Chồng từng có suy nghĩ là tôi không bỏ anh đâu vì tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi, nhưng anh sai rồi. Phụ nữ bản lĩnh khi bị phản bội không um sùm, không đánh ghen, không trách móc, than khóc, đau chỉ là từ được phép sử dụng cho ba ngày rồi sẽ đứng lên tự thương lấy bản thân. Kể từ giây phút đó, vẫn ăn cơm chung, vẫn thể dục chung cả gia đình, vẫn ngủ chung nhưng khoảng cách là rất rõ.
Chuyện của tôi đã hơn 10 năm. Tôi không còn trách móc. Trên đây là kể lại thôi. Kiếp người, chồng sai thì chồng tự sửa bản thân, tôi không bắt buộc anh vì cái sai mà thay đổi. Người ta thay đổi là để tâm an, tâm chưa an thì chỉ là làm che đậy, lúc nào đó sẽ tái hiện. Chỉ cần một ngày chồng nói muốn rời đi, tôi sẵn sàng, không tiếc vì mọi thứ không phải của mình. Tôi từng sống ở một đất nước mà câu mở miệng của họ (đại từ nhân xưng) là: Con chúng tôi, cháu chúng tôi, đất nước chúng tôi... nhưng thật ra không có gì là của chúng ta cả. Vì cứ suy nghĩ cái đó là của mình thì khi mất sẽ rất tiếc, rất buồn đau.
Tôi không khuyên gì tác giả bài viết cả, chỉ là anh cứ đọc bài của tôi để hiểu thêm tâm tư của những phụ nữ đã có sẵn bản lĩnh tình trường, thương trường, gia đạo. Chúc anh tâm an.Thu Hà 09/10/2026

Chồng đã sai khi nghĩ tôi không bỏ được anh

Tôi ở lại vì không thích mọi thứ thêm phức tạp lên, và vì tôi tự tin cho mình quyền tự quyết mọi thứ cho bản thân kể từ đây.
Gửi đến tác giả bài viết: Tôi ngoại tình đã biến vợ thành người khác. Tôi là người phụ nữ có chồng ngoại tình như anh. Tôi chọn đối mặt trong im lặng và xử lý với riêng mình. Bạn bè, người thân và con cái tôi, không người nào được biết chuyện... Đọc thêm

Tôi sai khi nghĩ chỉ cần xinh đẹp, giỏi giang, độc thân cũng được

Không lẽ phụ nữ độc thân dù xinh đẹp, giỏi giang đến mấy cũng không bằng cưới được người chồng tử tế, giàu có hay sao?
Tôi là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và thường nổi bật giữa đám đông nên có khá nhiều chàng trai theo đuổi từ thời học sinh. Tôi được mọi người nhận xét là hiền lành, tính cách dễ thương với giọng nói ngọt ngào nên nhiều người yêu quý. Trước khi nói... Đọc thêm

Sai lầm lớn khi để vợ nghỉ việc về phụ tôi kinh doanh

Cãi nhau và giận vợ nhiều quá khiến tôi chai sạn cảm xúc, thực sự thấy chán vô cùng, nhiều khi đi làm xong không muốn về nhà.
Tôi kể ra câu chuyện của mình, khi gia đình đang trên bờ vực sụp đổ, không biết giải quyết thế nào cho hợp lý. Tôi và vợ quen nhau 13 năm rồi, lúc mới ra trường lương tôi cao hơn vợ gấp hai lần. Tôi làm trong môi trường tốt, có nhiều mối quan hệ nên sau 5 năm... Đọc thêm

Tôi đã sai khi nghĩ con học giỏi và đi du học là ổn

Kế hoạch của tôi sụp đổ không phải vì tiền hay bằng cấp, mà vì thiếu kết nối gia đình và hướng dẫn thường xuyên.
Tôi sống ở Sài Gòn, nơi nhiều bậc cha mẹ như tôi luôn cố gắng xây dựng tương lai tốt hơn cho con cái bằng tiền bạc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Du học Australia là kế hoạch tôi lập cho hai cậu con trai: con lớn học chuyên ngành Kiểm soát không lưu (Air Traffic Control) qua... Đọc thêm

Tôi nghĩ sai về bố mẹ chồng hay thật sự ông bà sống thơ ơ

Nhìn mẹ đẻ với bà nội mình, mẹ đẻ với chị dâu lúc nào cũng tíu tít tâm sự, thấy buồn cho mối quan hệ của mình với mẹ chồng.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng được 3 năm, con nhỏ hai tuổi. Vợ chồng tôi đang sống ở thành phố, bố mẹ chồng sống ở quê. Bố mẹ chồng 50 tuổi, trước đây ông bà bươn chải kinh doanh ở thành phố hơn 15 năm. Hiện tại ông bà đã "nghỉ hưu non" khoảng 6 năm nay... Đọc thêm