Hối hận khi làm bạn thân với người có vợ
Có lần, anh lợi dụng lúc chỉ có hai người để có những hành động thân mật vượt quá giới hạn và đưa ra những đòi hỏi về tình dục.
Tôi 25 tuổi và luôn nghĩ mình khá cứng nhắc trong chuyện tình cảm. Với tôi, yêu một người là xác định sẽ có trách nhiệm, sự ràng buộc và cố gắng đi cùng nhau đến cuối cùng. Vì thế đến giờ tôi vẫn chưa từng có mối tình nào thực sự, chỉ giữ những mối quan hệ bạn bè đúng nghĩa.
Vài năm trước, tôi quen một đồng nghiệp hơn tuổi. Anh đã có bạn gái lâu năm rồi sau đó kết hôn. Vì biết anh là người có người yêu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì khác với anh ngoài tình bạn và là đồng nghiệp. Anh cư xử cũng rất chừng mực càng khiến tôi tin tưởng anh hơn. Chúng tôi nói chuyện khá hợp, thường chia sẻ về công việc, cuộc sống và nhiều suy nghĩ cá nhân.
Sau khi cưới, anh thỉnh thoảng kể chuyện vợ chồng có mâu thuẫn. Tôi luôn lắng nghe, khuyên anh nên nhường nhịn, quan tâm vợ nhiều hơn, nhất là khi chị ấy đang mang thai. Tôi từng nghĩ mình may mắn vì có một người bạn khác giới đủ chín chắn, tử tế để có thể tâm sự mà không phải lo lắng điều tiếng.
Nhưng rồi tôi đã nhầm. Anh bắt đầu lấy các lý do hợp lý như công việc, nhờ chọn quà cho vợ,... để rủ tôi đi riêng. Lúc rảnh thì tôi đi cùng được, lúc bận thì từ chối vì tôi vô tư, không nghĩ gì nhiều. Nhưng trong một lần ra ngoài chọn đồ cùng anh rồi đi ăn, anh bất ngờ ôm và cưỡng hôn tôi. Tôi vô cùng hoảng sợ, đẩy anh ra rồi bỏ về. Hôm sau, anh nhắn tin xin lỗi, nói rằng đã có tình cảm với tôi từ lâu, chỉ cố kìm nén vì còn trách nhiệm với gia đình.
Tôi cắt đứt mọi cuộc trò chuyện ngoài công việc, nhưng anh vẫn không dừng lại. Anh liên tục tìm cách tiếp cận, viện đủ lý do để gặp tôi, rồi nói những điều khiến tôi khó chịu. Có lần, anh còn lợi dụng lúc chỉ có hai người để có những hành động thân mật vượt quá giới hạn và đưa ra những đòi hỏi về tình dục mà tôi không bao giờ chấp nhận. Tôi không ngờ người mà tôi từng nghĩ là tử tế, chung thủy và biết trân trọng gia đình lại có một bộ mặt đáng sợ như vậy.
Có lẽ vì chúng tôi đang thân thiết, vui vẻ giờ không nói với nhau câu nào, các đồng nghiệp khác cũng thấy lạ. Giờ tôi mới để ý hóa ra từ khi thỉnh thoảng tôi ra ngoài riêng với anh, nhiều người đã bàn ra tán vào rồi, họ cho rằng chúng tôi cặp kè với nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy họ nghi ngờ cũng phải, là tôi quá vô tư và ngây thơ thôi.
Bạn tôi từng cảnh báo tôi không nên thân thiết với đàn ông đã có vợ vì chẳng có tình bạn thân nào giữa nam và nữ kiểu này đâu. Tôi từng không tin, còn phản biện lại là bạn tôi nhìn cuộc sống quá tiêu cực. Nhưng tôi sai rồi. Làm bạn với người có vợ là điều khiến tôi hối hận nhất lúc này.Uyển Nhi 06/08/202636 tuổi, nếu không làm mẹ đơn thân, liệu tôi có hối hận
Tôi đã ngoài 36 tuổi, không còn nhiều thời gian; thật sự sợ vài năm nữa sẽ hối hận, phải sống trong cô độc.
Tôi lớn lên ở một vùng biển nghèo, nơi dân trí không cao, bố mẹ có một cửa tiệm nhỏ làm nguồn thu nhập nuôi sống cả gia đình. Sau khi học đại học, một cơ may đã đến, tôi được đi du học. Ngày nhận thông báo học bổng của chính phủ, cảm giác như tôi vừa chạm tay vào...
Đọc thêmHối hận khi quay lại với chồng sau một năm ly thân
Từ lúc quay lại, tôi thêm gánh nặng, anh không đỡ đần được việc gì, kể cả kinh tế.
Tôi và chồng đều 36 tuổi, kết hôn được bảy năm, có cô con gái sáu tuổi, nhưng vì bé sinh cuối năm nên tôi cho học chậm một năm, hiện học mầm non. Tôi là người tỉnh lẻ, có ngoại hình, ngoan ngoãn, hiền lành, học vấn trung bình, không giỏi giang nhưng có công việc, thu nhập ổn định. Chồng tôi là...
Đọc thêmChia tay khi anh phải ở viện thần kinh lâu dài, liệu tôi có hối hận?
Tôi buồn cho người từng là bạn, đồng nghiệp cũ, người yêu; thương anh mà có lẽ không thể đi đến cùng bởi còn có bố mẹ.
Một tuần vừa qua tôi như gặp cơn địa chấn, thực sự rất sốc, không biết làm gì vào lúc này. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, cố gắng suy nghĩ lạc quan vì biết nếu không như vậy khó có thể vượt qua sóng gió cuộc đời.
Chúng tôi từng là đồng nghiệp 6 năm...
Đọc thêmVì thương anh từng bị thần kinh nên tôi cố lấy, giờ hối hận
Tôi còn thương anh nhưng nhìn lại chuỗi ngày ở bên anh, cả khi chưa kết hôn, chỉ thấy mình ngập trong nước mắt.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng gần ba năm. Tôi làm công chức, thường phải làm thêm ngoài giờ vào những tháng cuối năm. Chồng tôi làm trong một công ty nhà nước. Anh thường xuyên đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp sau giờ làm và ngày cuối tuần. Chúng tôi tìm hiểu nhau khoảng nửa năm...
Đọc thêmTôi hối hận vì làm người thứ ba và dùng thủ đoạn hèn hạ hại người
Tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi, căm hận và một đứa con cần bố nhưng lại không có bố bên cạnh.
Tôi 36 tuổi, sống cùng bé trai 3 tuổi, bé bị tự kỷ và đến giờ vẫn chưa gọi được một tiếng "mẹ". Mọi chuyện bắt đầu từ hơn mười năm trước. Hồi đó tôi làm sale cho công ty công nghệ, còn anh là khách hàng lớn. Ban đầu, tôi chỉ coi anh là khách quan trọng để chạy KPI, nhưng rồi qua...
Đọc thêm