Home
Menu

Yêu vợ nhưng không muốn về nhà sau giờ làm

Có hôm đồng nghiệp rủ đi ăn tối, tôi nhận lời ngay, đi đến 22h; về đến nhà, vợ con đã ngủ, tôi có cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.
Tôi 37 tuổi, kết hôn được gần 8 năm và có hai con. Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi không có vấn đề gì quá lớn. Vợ chồng đều có công việc ổn định, con cái khỏe mạnh, kinh tế không đến mức thiếu thốn. Tôi cũng chưa từng phản bội hay có ý định tìm kiếm một người phụ nữ khác. Thế nhưng gần đây tôi không còn háo hức trở về nhà sau giờ làm. Ngày mới yêu, chỉ cần tan làm là tôi muốn gặp cô ấy. Hai người có thể ngồi với nhau hàng giờ, kể đủ chuyện từ công việc đến những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Mới cưới, tôi cũng luôn cho rằng dù sau này có bận rộn đến đâu, nhà vẫn sẽ là nơi khiến mình muốn trở về. Thế mà không biết từ lúc nào, điều đó dần biến mất. Từ khi được lên chức trưởng phòng, vợ tôi ngày càng bận rộn với công việc và chăm con. Tôi hiểu cô ấy cũng có những áp lực riêng. Hai đứa trẻ còn nhỏ, việc nhà không bao giờ hết, tôi chưa bao giờ yêu cầu vợ phải ở nhà làm bà nội trợ nhưng một hai năm gần đây tôi chủ động làm việc nhà nhiều hơn. Trước đây, mỗi khi tôi về muộn, cô ấy thường nhắn hỏi đang ở đâu, có ăn tối không. Tôi bị cảm hay đau đầu, vợ cũng để ý và chăm sóc.
Những chuyện nhỏ như vậy khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm. Giờ thì khác, có hôm tôi đi làm về mệt mỏi, vợ cũng chẳng quan tâm xem vì sao chồng mệt. Sự thiếu quan tâm của vợ khiến tôi thấy vợ chồng chỉ như hai người sống chung nhà. Vợ cũng không còn chia sẻ với tôi như trước. Những chuyện xảy ra ở công ty, chuyện bạn bè, tôi không hay biết. Có hôm cô ấy về muộn, tôi hỏi thì vợ chỉ bảo có việc. Tôi luôn mong vợ chủ động chia sẻ, coi tôi là người đồng hành.
Tôi cũng nhận ra bản thân đã thay đổi. Trước đây, dù đi làm mệt đến đâu, tôi vẫn muốn về nhà ăn cơm cùng vợ con. Bây giờ có những hôm tan làm, tôi ngồi lại ở quán cà phê gần công ty rất lâu, chẳng muốn về nhà ngay. Có hôm đồng nghiệp rủ đi ăn tối, tôi nhận lời ngay, đi đến 22h mới về. Về đến nhà, vợ con đã ngủ, tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục, một ngày nào đó sẽ thích ở bên ngoài hơn ở nhà. Cuộc sống sau hôn nhân không giống như khi yêu, nhất là khi đã có con, trăm thứ phải lo, ít thời gian lãng mạn, nhưng không đồng nghĩa với việc vợ chồng ít quan tâm đến nhau. Tôi chỉ mong trong thế giới của vợ luôn có một góc dành cho chồng. Tôi còn yêu vợ, cần gia đình này, phải làm sao đây?Phạm Thanh 02/10/2026

Gia đình tôi không hài lòng khi vợ đi chơi với bạn sau giờ làm

Mỗi khi tan làm, em thường không về nhà ngay mà tạt té đi chơi mua sắm, cà phê với bạn bè hoặc đồng nghiệp nữ trong công ty.
Tôi 28 tuổi, lập gia đình được ba năm và mới có một bé trai. Kinh tế gia đình tôi tạm ổn, có nhà có xe, mỗi năm du lịch vài lần. Bố mẹ hai bên mạnh khỏe, có lương hưu, ông bà các cụ vẫn còn khỏe tương đối. Mọi thứ tôi đều hài lòng, duy chỉ có một điều... Đọc thêm

Tuần nào sau giờ làm vợ cũng đi 'tìm cơ hội kiếm tiền' vài buổi

Vợ bảo phải đi giao lưu, tăng cường kết nối các mối quan hệ mới tốt cho công việc, có nhiều cơ hội kiếm tiền.
Trong cuộc hôn nhân, không ai muốn ly hôn xảy ra, nhất là khi đã có con chung, thường là ly hôn do sự ích kỷ của đàn ông, hay một lý do nào đấy khiến người phụ nữ không thể chịu đựng được phải vùng lên, chuyện của tôi lại trái ngược. Vợ tôi ngoài 35 tuổi, nhân viên... Đọc thêm

Không yêu vẫn cưới, giờ tôi phải làm sao khi có người phụ nữ khác

Vợ không biết tình cảm của tôi đã dành cho người khác, cô ấy vẫn chăm lo cho bố con tôi, nhà cửa gọn gàng, đối nội đối ngoại tốt.
Tôi cưới người mình không yêu vì trách nhiệm, 8 năm sau lại muốn bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi con tim. Tôi biết sau khi đọc bài, nhiều người sẽ gọi tôi là người đàn ông ích kỷ, thậm chí đáng trách. Tôi không phủ nhận mình đã có những lựa... Đọc thêm

Nếu tiếp tục yêu anh đến giờ, có thể người làm mẹ đơn thân là tôi

Anh đã có bé gái với người cũ nhưng không cưới vì anh lăng nhăng; hơi buồn chút vì thời gian làm con người ta thay đổi quá nhiều.
Tôi 28 tuổi, anh là mối tình đầu của tôi đã 30 tuổi. Mười năm trước chúng tôi từng có mối tình rất đẹp, trong sáng và đầy nhiệt huyết. Mười hai năm trôi qua, cả hai đều đã yêu thêm những người khác nhưng thất bại, vẫn độc thân. Gặp lại nhau, anh ngỏ... Đọc thêm

Biết bạn thân yêu thầm, tôi làm tổn thương cô ấy rồi giờ hối hận

Cuối cùng, chúng tôi không chơi với nhau nữa, đôi lúc tôi nhớ cô ấy, tiếc vì đánh mất người bạn, day dứt không biết cô ấy sống ổn không.
Tôi là cô gái 23 tuổi, có việc làm ổn định. Nhìn bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi cá tính. Tôi để tóc ngắn, thường mặc áo sơ mi rộng, quần jeans, giày thể thao và gần như không bao giờ mặc váy. Tôi thích cách ăn mặc thoải mái ấy từ... Đọc thêm