Home
Menu

Muốn chuyển chỗ ở vì nhà chồng sang thăm mỗi tháng

Tôi không thích việc “ghé thăm” đều đặn từ nhà chồng mỗi tháng, nói với chồng nhiều về chuyện này nhưng anh cả nể, không thay đổi được gì.
Trong cuộc sống hàng ngày người ta khó quyết định được chuyện của chính mình, người ngoài cuộc đôi khi có cách nhìn sáng suốt hơn, tôi cũng vậy. Tôi đang lăn tăn về việc sắp làm. Tôi và chồng là chủ cơ sở nhỏ, có ba con: 11 tuổi, 6 tuổi và hai tuổi. Vợ chồng đi làm sáu đến bảy ngày mỗi tuần, tùy theo tuần. Nơi tôi ở là vùng cao xứ lạnh ít người Việt, ít cạnh tranh, thu nhập cao, đổi lại cuộc sống rất buồn, giáo dục thấp nhất nước Mỹ, tuy thế cũng có những trường tư hoặc trường đạo cho các con. Gia đình tôi cách nhà nội 4 tiếng lái xe, cách nhà ngoại hơn 15 tiếng lái xe. Sau 7 năm ở xứ lạnh, tôi muốn dọn cả nhà về một vùng biển ấm (không ở gần nội ngoại hai bên).
Vấn đề tôi đặt ra: về vùng ấm ở sẽ cạnh tranh cao, chúng tôi bắt đầu lại từ đầu. Ở đây thu nhập chúng tôi ổn định, chỉ hơi buồn, một điều nữa là nhà chồng cách vài tuần lại sang chơi, có khi 3 ngày, có tuần lễ thì ở lâu hơn 6-7 ngày. Đôi khi vì vấn đề này làm tôi rất mệt mỏi. Nhà ngoại một năm sẽ bay sang thăm một lần, ở chơi mỗi lần 4-5 ngày. Tôi nói chi tiết để mọi người hiểu, ông bà cô chú hai bên sang thăm cháu không có gì là sai nhưng tháng nào cũng sang tôi rất mệt mỏi.
Tôi từng đề cập với chồng nhưng tình hình không thay đổi, phần vì chồng cả nể, phần vì quá có hiếu nên tình hình không thay đổi. Nên tôi có ý muốn dọn đi xa, bắt đầu lại từ đầu, cũng như cho con cái môi trường khác hơn, chồng cũng đồng ý. Tôi không biết đi xa có tốt hơn bây giờ không nên rất lo lắng. Ở đây tôi không có gì phân vân, ngoại trừ việc bên nội sang mỗi tháng. Tôi có ích kỷ không mọi người? Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin đón nhận và chân thành cảm ơn tất cả ý kiến của các bạn. Tôi nên đổi môi trường hay đổi chồng?
Hồng Hạnh 19/05/2025

Hàng xóm xấu tính, tôi có nên chuyển chỗ ở

Tôi không biết nên chuyển trọ hay không, nếu chuyển thì họ hả dạ quá, còn ở cùng thì luôn bị họ soi mói, nói đểu.
Vợ chồng tôi ở trọ, luôn bị vợ chồng hàng xóm tầm tuổi chúng tôi soi mói. Chồng tôi làm xây dựng, người đó cũng làm cùng ngành. Ở dãy trọ cũng nhiều anh làm xây dựng nhưng không ai khoe mẽ, hơn thua, soi mói như vậy. Vì ở gần nên vợ chồng tôi nói chuyện hay bị soi... Đọc thêm

Chồng không muốn tôi về thăm mẹ ốm

Anh bảo rằng tôi về thì ai đưa đón con đi học, lo cho con, anh bận nên không trông được.
Tôi 33 tuổi, lấy chồng được sáu năm. Từ ngày về sống chung, tôi mới thật sự hiểu chồng mình là người thế nào: gia trưởng, nóng tính và luôn cho mình là trung tâm. Anh hay nói "đàn ông lo việc lớn, đàn bà lo việc nhà" nhưng "việc nhà" ấy lại chẳng bao giờ được anh công nhận. Tôi đi làm cả ngày... Đọc thêm

Chiều vợ mọi thứ nhưng cô ấy không muốn về thăm bố mẹ tôi

Vợ bảo ở quê không thoải mái, mặc dù nhà dưới quê bố mẹ tôi đã sửa sang lại hết, ai cũng một phòng riêng.
Giờ là tờ mờ sáng, tôi không tài nào chợp mắt được, mệt mỏi do áp lực công việc, mệt mỏi cả với vợ. Vợ chồng tôi sống trong căn chung cư ở Hà Nội, là căn hộ được bố mẹ tôi mua trước khi hai đứa cưới. Cưới xong, chúng tôi ở đây luôn, mọi chuyện rất êm đẹp cho... Đọc thêm

Muốn chồng gánh mỗi tháng 13 triệu đồng, anh 'gục' ngay tháng thứ ba

Anh 35 tuổi, không sự nghiệp, không nhà cửa, thu nhập không cao, không hề áp lực, vẫn có thể chơi game như đứa con nít.
Tôi 31 tuổi, chồng 35 tuổi, kết hôn được 5 năm và có bé gái 4 tuổi. Kết hôn xong chúng tôi sống cùng gia đình chị gái trong nhà của anh hai (anh cho ở nhờ). Tôi làm cho công ty tư nhân, lương 20 triệu đồng một tháng, thu nhập ngoài tương đương lương. Ngoài ra tôi đang góp cổ... Đọc thêm

Vài tháng quen sau vụ va chạm, anh muốn cưới và đưa tôi sang Mỹ

Sau gần 10 năm không được ai tán tỉnh, nay tôi có người lo lắng cho mình đến vậy, thấy hơi sợ, có phải do tôi quá đa nghi?
Tôi là tác giả bài: "Sau vụ va quệt xe, tôi tìm được người đàn ông của đời mình" Hôm nay tôi viết bài này mong nhận được lời khuyên của mọi người. Sau vụ va quẹt xe, chúng tôi quen nhau, tình cảm tiến triển rất tốt, anh khá chiều chuộng và yêu thương tôi. Thật... Đọc thêm