Home
Menu

Ở tuổi 33, tình yêu là số không, tôi cần làm gì trong buổi hẹn đầu tiên

Tôi muốn nghiêm túc với chuyện tình cảm, lại không muốn biến việc tìm người yêu thành cuộc 'tuyển dụng chồng' hay một danh sách tiêu chí cứng nhắc.
Câu chuyện của tôi có khá nhiều điều muốn chia sẻ, mong mọi người đọc và thông cảm nếu bài hơi dài. Tôi 33 tuổi, nữ, nhân viên phát triển sản phẩm tại một công ty ở Sài Gòn. Gần đây công ty tôi có đợt tái cơ cấu. Tôi không nằm trong diện bị cắt giảm nhân sự nhưng mức lương bị giảm khá nhiều, nên quyết định xin nghỉ. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ bắt đầu tìm việc ngay. Nhưng một người bạn khuyên tôi nên cho bản thân nghỉ ngơi vài tháng, đồng thời thử dành thời gian cho chuyện tình cảm, vì ở tuổi này cũng không còn quá sớm để nghĩ đến việc lập gia đình.
Hiện tôi thuê căn hộ ở cùng hai người bạn. Một người dự định kết hôn vào cuối năm nay, người còn lại cũng có kế hoạch cưới vào năm sau. Nhìn những người xung quanh lần lượt bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống, tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên nghiêm túc nhìn nhận lại chuyện tình cảm của bản thân hay không. Tôi từng có một mối tình từ thời sinh viên. Khi đó hai đứa yêu nhau khá đơn giản và vui vẻ, không đặt nặng chuyện tiền bạc. Ai có tiền thì người đó trả bữa ăn, ly nước cho người kia. Sau một thời gian, chúng tôi chia tay. Từ đó đến nay, tôi không yêu thêm ai.
Không phải tôi không có người theo đuổi, thực tế khá nhiều người chủ động làm quen. Tôi từng đi cà phê và tìm hiểu một vài người. Rồi sau mỗi lần gặp, tôi thường cảm thấy mình không thực sự muốn tiếp tục. Tôi không có cảm giác mong chờ hay muốn tìm hiểu thêm, thường từ chối rồi dừng liên lạc. Tôi không phải les, điều này bản thân hoàn toàn chắc chắn. Chỉ là tôi đã quen với việc sống một mình và cảm thấy cuộc sống hiện tại khá ổn. Tôi có công việc, gia đình, bạn bè và những mối quan tâm riêng. Có lẽ quen với nhịp sống đó quá lâu nên tôi chưa từng cảm thấy mình nhất thiết phải có người yêu. Ba mẹ tôi vẫn thường xuyên nhắc chuyện lấy chồng, nhưng trước đây tôi cũng không quá để tâm.
Tôi từng xem thần số học và thấy có một số điểm khá trùng với cuộc sống của mình. Người ta nói giai đoạn đầu của tuổi trẻ tôi ít bị chuyện tình cảm chi phối, chủ yếu tập trung vào công việc và gia đình. Tôi không biết những điều đó thực sự có cơ sở hay không, nhưng nhìn lại đúng là tôi đã sống như vậy. Về tài chính, tôi nghĩ mình có một nền tảng tương đối ổn. Tôi có một miếng đất thổ cư hiện khoảng 2 tỷ đồng, 6 cây vàng, tiết kiệm không có, chỉ có tài khoản lương chi tiêu hàng tháng. Thu nhập gần nhất của tôi khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng.
Tôi không phải người quá tiết kiệm nhưng cũng không có thói quen tiêu tiền quá tay. Tôi đi xe máy; dùng điện thoại, máy tính và các vật dụng ở mức bình thường. Khoản tôi chi nhiều nhất là cho việc chăm sóc bản thân. Tôi thích gọn gàng và chỉn chu nên thỉnh thoảng cũng mua nước hoa hơi đắt, có chai khoảng 5 triệu đồng, hoặc một số sản phẩm chăm sóc da vài triệu đồng. Ngoài những khoản đó, cuộc sống của tôi khá đơn giản.
Mấy ngày nghỉ việc vừa rồi lại khiến tôi nhận ra một điều khá thú vị: tôi thích cảm giác được sống chậm lại, không phải thức dậy sớm để đi làm, không phải chen chúc ngoài đường, không phải chịu áp lực công việc. Buổi sáng tôi có thể chạy bộ, sau đó ngồi ở một quán cà phê, nhìn mọi người qua lại và tận hưởng cảm giác một ngày không có gì phải vội. Cho đến một buổi sáng, tôi nhìn thấy cặp đôi trong quán. Họ chỉ ngồi cạnh nhau, nói chuyện rất bình thường thôi, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vui.
Tôi bất chợt nghĩ: "Nếu mình cũng có một người bạn trai để cùng ngồi cà phê, cùng nói chuyện như vậy thì có lẽ cũng vui". Đây là một suy nghĩ trước giờ tôi chưa từng có. Đúng lúc đó quán lại mở bài liên quan đến chuyện cưới, giai điệu khá hay, lời bài hát cũng có vài câu khiến tôi thấy xúc động. Tôi ngồi đó rồi tự hỏi không biết có phải mình bắt đầu trở nên hơi lãng mạn hay không. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện tình cảm.
Tôi muốn dành thời gian tìm hiểu và đầu tư cho khía cạnh này của cuộc sống, nếu gặp được người phù hợp thì tiến tới hôn nhân. Vì gần như không có kinh nghiệm yêu đương nên tôi khá bối rối. Tôi sợ mình không nhận ra một người tốt, hoặc cũng có thể vì thiếu kinh nghiệm mà vô tình có những cách cư xử không phù hợp. Vì vậy, tôi muốn xin kinh nghiệm của những anh chị từng hẹn hò và lập gia đình. Khi bắt đầu tìm hiểu một người, mọi người thường quan tâm đến những điều gì? Có những vấn đề nào nhất định phải hỏi và tìm hiểu trước khi nghĩ đến một mối quan hệ lâu dài? Làm thế nào để biết hai người thực sự phù hợp với nhau chứ không chỉ đơn giản là có cảm tình ban đầu?
Tôi có một số tiêu chí khá rõ: người đó phải có đạo đức, không hút thuốc, không có thói quen vứt rác bừa bãi, nói chuyện từ tốn và có ý thức với cộng đồng. Nhưng tôi nghĩ ngoài những điều đó còn rất nhiều thứ quan trọng mà một người ít kinh nghiệm như tôi chưa biết phải nhìn vào đâu. Tôi cũng muốn hỏi thêm về vấn đề tài chính. Với những gì tôi đang có liệu đã đủ để bước vào hôn nhân chưa? Thu nhập trước đây của tôi khoảng 35 triệu đồng/tháng. Nếu sau này tìm hiểu một người để tiến tới hôn nhân, tôi nên nhìn nhận vấn đề thu nhập của anh ấy như thế nào? Có nhất thiết phải tương đương tôi không? Một người đàn ông ở tuổi đó nên có những gì về công việc, tài chính và cuộc sống thì được xem là đã tương đối ổn định?
Tôi hiểu hôn nhân không thể chỉ nhìn vào tiền bạc, nhưng cũng nghĩ đây là vấn đề thực tế và nếu đã xác định lâu dài thì không nên né tránh. Ngoài những câu hỏi trên, tôi còn một chuyện rất thực tế. Tôi sắp có buổi hẹn đầu tiên với một người mới quen, anh ấy hơn tôi 2 tuổi, đang làm IT. Tôi tình cờ gặp anh khi đang ngồi uống cà phê. Lần đầu gặp, anh chủ động trả tiền cà phê cho tôi. Sau đó lần thứ hai anh nhờ chủ quán xin số điện thoại của tôi. Hai người bắt đầu nói chuyện qua zalo từ đó.
Qua cách nói chuyện, tôi có thiện cảm và cảm giác anh khá hiền. Đây gần như là lần đầu tiên tôi chủ động nghiêm túc tìm hiểu một người sau rất nhiều năm nên không biết buổi hẹn đầu tiên nói chuyện gì. Bạn bè tôi hay nói đàn ông làm IT thường hơi lập dị, thú thật tôi cũng hơi lo. Tôi không biết đó chỉ là định kiến vui hay thực sự có. Tôi đã trì hoãn cuộc hẹn đến thứ 6 tuần sau để hỏi ý kiến trước, vì vậy muốn nghe kinh nghiệm thực tế của mọi người.
Nếu ở tuổi 33, gần như bắt đầu từ con số không trong chuyện tình cảm, mọi người sẽ khuyên tôi nên chú ý điều gì trong những buổi hẹn đầu tiên; nên hỏi gì, tránh hỏi gì? Những dấu hiệu nào cho thấy một người đáng để tiếp tục tìm hiểu, những điều gì là dấu hiệu nên dừng lại? Tôi muốn nghiêm túc với chuyện tình cảm, nhưng cũng không muốn biến việc tìm người yêu thành một cuộc "tuyển dụng chồng" hay một danh sách tiêu chí cứng nhắc. Rất mong nhận được chia sẻ từ những anh chị đã có kinh nghiệm yêu đương và hôn nhân. Tôi muốn nghe cả những điều mọi người từng làm đúng lẫn những bài học mà nếu được quay lại từ đầu, mọi người sẽ làm khác đi. Xin cảm ơn mọi người đã đọc.Thùy Vân 20/09/2026

Bạn trai dẫn theo con gái riêng trong buổi hẹn hò đầu tiên

Dù biết khi quen anh, sẽ có ngày tôi và con anh gặp nhau, nhưng không ngờ điều đó đến nhanh như thế.
Ngày hẹn hò đầu tiên, anh dắt con gái theo. Tôi 27 tuổi, cái tuổi cũng nên từ bỏ theo đuổi những ước mơ, mà tìm đến một mối quan hệ để tiến đến hôn nhân. Anh 32 tuổi, ly dị vợ, có cô con gái hơn một tuổi sống với vợ cũ. Tôi quen anh do công ty tôi và anh là đối tác, gặp nhau ở một... Đọc thêm

Người đàn ông 50 tuổi nhắn đòi tôi 80 nghìn sau buổi hẹn hò đầu

Tôi từng nghĩ người có tuổi, có nghề đàng hoàng sẽ biết cách cư xử tử tế và đã nhịn.
Hôm đó là buổi hẹn đầu tiên, chúng tôi đi xem phim cùng nhau. Chỉ là xem phim, không rượu chè, không cầu kỳ. Vé, đồ ăn đều bình thường như bao buổi hẹn khác. Ấy vậy mà khi chia tiền, anh ấy nhắn đòi lại 80 nghìn đồng. Là 80 nghìn đồng. Tôi còn cười xòa vì nghĩ có thể có hiểu lầm, nhưng... Đọc thêm

Tôi bị sỉ nhục gia cảnh trong buổi gặp bạn thân của người yêu

Bạn liên tục hỏi về công việc, tương lai, tài sản, ba mẹ tôi; rồi những câu nói đầy mỉa mai như “phông bạt, không có gì mà bày đặt”.
Tôi quen em qua một ứng dụng hẹn hò, cả hai "match" nhau vì quê gần nhau, cùng học tập và làm việc ở TP HCM. Từ lúc bắt đầu tìm hiểu đến khi chính thức yêu, chúng tôi đã bên nhau gần 6 tháng. Em từng có hai mối tình, một là yêu xa với một người đi... Đọc thêm

Tuần nào sau giờ làm vợ cũng đi 'tìm cơ hội kiếm tiền' vài buổi

Vợ bảo phải đi giao lưu, tăng cường kết nối các mối quan hệ mới tốt cho công việc, có nhiều cơ hội kiếm tiền.
Trong cuộc hôn nhân, không ai muốn ly hôn xảy ra, nhất là khi đã có con chung, thường là ly hôn do sự ích kỷ của đàn ông, hay một lý do nào đấy khiến người phụ nữ không thể chịu đựng được phải vùng lên, chuyện của tôi lại trái ngược. Vợ tôi ngoài 35 tuổi, nhân viên... Đọc thêm

Chồng cần bạn đời, không cần người làm việc nhà

Anh trân trọng việc tìm thấy tôi, một người tri kỷ, hiểu được anh và biết rõ về anh.
Tôi là tác giả bài: "10 năm chồng luôn yêu thương và xin lỗi dù tôi sai". Đọc bình luận của mọi người, tôi thấy rất thú vị, muốn chia sẻ thêm đôi chút, đặc biệt câu hỏi về việc chồng làm thế nào vừa dành thời gian cho gia đình vừa chăm lo cho sự nghiệp. Trong bài này tôi sẽ chia sẻ rộng hơn về... Đọc thêm