Vợ của bạn thân không thích tôi
Tôi có bạn thân khác giới gần 20 năm, từ thời tiểu học, giữa chúng tôi là tình bạn thuần khiết, không bao giờ có ý nghĩ gì khác.
Tính tôi cứng rắn và mạnh mẽ như con trai nên thường bảo vệ bạn khi có vấn đề gì đó. Hầu như mọi chuyện trên đời liên quan đến tôi và bạn thì hai đứa đều kể nhau nghe, không có khoảng cách và không sợ sệt, tuyệt đối tin tưởng vì chúng tôi xem nhau như tri kỷ. Từ thời sinh viên, bạn quen ai, theo đuổi ai, yêu ai đều chia sẻ với tôi, nhờ tôi góp ý, cho lời khuyên. Bạn cũng quen tầm năm, sáu cô mới tìm được mối ưng ý để yên bề gia thất.
Vợ của bạn xinh đẹp, có học vấn cao, luôn hòa nhã với mọi người trừ tôi, em ấy không thích tôi ra mặt. Có điều em không biết là những địa điểm lãng mạn, món quà em nhận được lúc quen bạn tôi đều là tôi góp ý cho bạn. Hay những lúc hai người có mâu thuẫn, đứng trước nguy cơ chia tay, tôi cũng hết lời phân tích cho bạn hiểu rằng tâm lý con gái thế này thế kia. Rồi những lúc bạn chán chường, im lặng vì tính khí em có phần thất thường, cũng là tôi bắt bạn phải chủ động làm hòa. Chưa bao giờ tôi làm điều gì bất lợi cho hai người họ, nhưng trong mắt em ấy thì tôi như cái gai.
Từ thời bạn tôi và em yêu nhau, mỗi lần tụ họp bạn bè đi ăn uống hay đi chơi, có mặt tôi là em không vui ra mặt. Em nhiều lần ý kiến với bạn tôi: "Sao em thấy anh tôn trọng chị ấy còn hơn em", "Sao chuyện gì anh cũng kể với chị ấy mà không kể cho em". Em luôn cho tôi vào hoàn cảnh tình ngay lý gian. Trong khi tôi cũng có gia đình, chồng tôi là người cực kỳ tâm lý và cũng là bạn thân của bạn tôi. Ba chúng tôi cũng muốn em ấy suy nghĩ tích cực và thay đổi quan điểm là "giữa nam và nữ không có tình cảm đơn thuần" đi, nhưng dường như không thể.
Em thường vào trang cá nhân của tôi để bấm "like" vào những hình ảnh có tôi và bạn chụp cùng từ thời xưa, "like" hết những bình luận của tôi và bạn tranh luận hoặc đùa vui trên đấy. Tôi thấy khó hiểu vô cùng. Tôi hỏi chồng, anh bảo cô bé ấy tính cách nhạy cảm quá, em thông cảm và hiểu cho em ấy. Rồi em nhắn tin yêu cầu tôi đừng liên lạc gì với chồng em, bảo là khi gặp chuyện gì chồng em cũng nhắc đến tôi làm em bị tổn thương.
Đỉnh điểm, nhà tôi làm tiệc sinh nhật chồng tôi. Tôi cũng hạn chế và bảo chồng là em ấy có tính đa nghi nên đừng làm bạn tôi khó xử. Chồng tôi bảo để anh mời vì bạn bè thôi mà. Vợ bạn không chịu đi cùng nhưng tối đó nhắn tin xúc phạm tôi, giống như tôi là "trà xanh" mà người đời hay nói vậy, rồi nhắn cho chồng tôi: "Anh lo mà giữ vợ của anh, cáo già đeo nơ mà ra vẻ thanh cao lắm". Chồng khuyên tôi nên bình tĩnh, từ đây về sau cẩn trọng hành xử với bạn tôi, tránh hiểu lầm không đáng có, bảo thấy thương em ấy chứ không trách nổi. Tôi cũng không biết mình sai ở đâu để bị nghi ngờ thế. Mong các bạn chia sẻ.
Hồng Phượng 13/04/2024Vợ của bạn thân không thích tôi
Tôi có bạn thân khác giới gần 20 năm, từ thời tiểu học, giữa chúng tôi là tình bạn thuần khiết, không bao giờ có ý nghĩ gì khác.
Tính tôi cứng rắn và mạnh mẽ như con trai nên thường bảo vệ bạn khi có vấn đề gì đó. Hầu như mọi chuyện trên đời liên quan đến tôi và bạn thì hai đứa đều kể nhau nghe, không có khoảng cách và không sợ sệt, tuyệt đối tin tưởng vì chúng tôi xem nhau...
Đọc thêmNghỉ chơi với bạn nữ thân chỉ thích liên lạc với chồng tôi
Chị tự tìm số điện thoại chồng tôi để nhắn tin hỏi thăm, trong khi tôi vẫn có mạng xã hội, có nhiều cách liên lạc trực tiếp với tôi.
Tôi đã có chồng, hai con, gần 40 tuổi. Tôi ý thức rất rõ mình đang ở đâu trong tháp nhu cầu Maslow: không còn lo sinh tồn, không sống để so sánh, mà đang ở giai đoạn tham gia cộng đồng, khẳng định giá trị bản thân và tiếp tục phấn đấu mỗi ngày....
Đọc thêmChị dâu xấu về ngoại hình lại thích thể hiện bản thân
Chị ghét những người giỏi hơn, đẹp hơn hay khéo léo hơn, thường nói xấu sau lưng họ, hạ thấp và hạ nhục người khác để nâng mình lên.
Anh tôi từng được cả gia đình rất tự hào: học hành tử tế, công việc ổn định, sống chừng mực và có trách nhiệm. So với anh, chị dâu không nổi bật về tổng thể, thậm chí xấu về hình thức, rất sắc sảo trong lời nói, luôn thể hiện mình...
Đọc thêmBốn tri kỷ khác giới của bạn trai đều không thích tôi
Anh không có mẹ, bốn cô bạn tri kỷ này như 4 người mẹ chồng, đối đầu với tôi.
Bạn trai có bốn cô bạn tri kỷ khiến tôi khá mệt mỏi. Tôi quen anh khi đi chùa, anh là người có kiến thức tốt, giỏi nấu ăn, biết quan tâm, lắng nghe, có vị trí cao trong xã hội. Anh sở hữu nhiều ưu điểm như vậy nên nhiều người vây quanh. Bốn cô bạn tri kỷ cũng là người đã đồng hành cùng anh gần 20...
Đọc thêmBạn trai thích đụng chạm vòng một và vòng ba của tôi
Tôi tự hỏi điều này có quá nhanh không, liệu anh có thật sự yêu tôi hay chỉ đang tìm kiếm điều gì khác?
Tôi 26 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời có người yêu. Thật sự, điều này khiến tôi vừa hồi hộp, vừa vui mừng. Vui vì cuối cùng cũng có một người ở bên cạnh chia sẻ buồn vui, hồi hộp vì vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Chúng tôi quen nhau được vài tháng,...
Đọc thêm