Chia sẻ chuyện chồng có bồ với mẹ chồng
Mẹ chồng khuyên tôi hãy bình tĩnh để xem sự việc như thế nào; chồng chưa biết tôi đã rõ các mối quan hệ của anh.
Tôi là tác giả bài: "Tôi sẽ trắng tay nếu ly hôn người chồng tệ bạc", cảm ơn mọi người đã đưa ra lời khuyên. Tôi rất đắn đo suy nghĩ, nghĩ cho con, nếu ly hôn con không được đầy đủ bố mẹ, tôi thương lắm. Xin nói thêm về hoàn cảnh gia đình mình, mẹ chồng tôi là người rất tốt, hiểu biết và thương con cháu. Tôi tâm sự chuyện này với mẹ chồng. Tôi nghe bà, cư xử với chồng bình thường như chưa xảy ra chuyện gì.
Nói về trách nhiệm, anh đi làm vẫn đưa lương cho vợ chi tiêu, ăn uống trong gia đình, chỉ có tiền làm ngoài là anh giấu. Thái độ của anh với vợ con vẫn bình thường. Nếu tôi không thể hiện thái độ gì, anh vẫn cư xử với vợ con như người chồng, người cha bình thường. Tôi nghĩ sẽ cố gắng thêm thời gian, vừa để tích góp tiền cho bản thân, vừa giữ gia đình cho con. Tôi tính thế có hợp lý không?
Khánh Linh 12/11/2024Bất an vì chồng và sếp nữ thường đi dạo, chia sẻ mọi chuyện với nhau
10h đêm, chị còn gọi điện cho chồng tôi nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ để giãi bày nỗi ấm ức.
Chồng hơn tôi một tuổi, anh gần 40 tuổi. Anh yêu thương và quan tâm vợ con, là một người sống có trách nhiệm trong cả cuộc sống lẫn công việc. Nhưng trong lòng tôi lâu lâu lại có chút lo sợ bất an. Không biết có phải giác quan thứ sáu nổi lên không hay chỉ là sự tự ti của độ tuổi...
Đọc thêm10 năm chia sẻ mọi chuyện với người cũ, cuộc sống tôi tốt đẹp hơn
Nếu không có anh, đời tôi có lẽ đã rẽ sang hướng khác, không có màu hồng; nhờ có anh mà tôi không gục ngã.
Tôi và anh quen nhau từ hồi đại học, đây là tình yêu sét đánh của cả hai. Lúc đó chúng tôi rất thơ mộng, rạo rực, vừa lãng mạn xen lẫn trong đó là cả những giọt nước mắt giận hờn, những khát khao về tương lai cùng sánh đôi. Thế nhưng cuộc đời không như là mơ, gia đình...
Đọc thêmNghe nhân viên chia sẻ chuyện đi massage, chồng tôi đã sa ngã
Sau khi tha thứ cho chồng, thực tế là dành cho nhau cơ hội thay đổi, tôi luôn bị ám ảnh vì việc anh làm, bản thân thấy đau khổ.
Tôi và chồng kết hôn được 9 năm, có với nhau hai người con, bé 7 tuổi và bé 8 tháng. Trong hôn nhân, chồng tôi ổn mọi mặt. Trước đến nay mọi người đều nhận xét chồng tôi là một người tử tế và tôi cũng thấy như vậy. Chuyện không có gì cho đến vài tháng...
Đọc thêmChia tay vì bạn trai không chấp nhận chuyện tôi ngủ dậy muộn
Bạn trai bảo rằng nếu lấy anh ấy, tôi phải dậy sớm vì bố mẹ anh đều dậy từ 6-7 giờ nấu ăn sáng.
Tôi và người yêu vừa chính thức kết thúc 4 năm bên nhau, chỉ vì một chuyện tưởng như rất nhỏ: quan điểm "dậy sớm hay không dậy sớm". Nghe thì buồn cười thật nhưng lại là giọt nước tràn ly. Tôi nói rằng ở nhà, bố mẹ vẫn cho tôi ngủ đến 9-10 giờ sáng, miễn trưa dậy nấu cơm...
Đọc thêm33 tuổi vẫn là chuyên viên tín dụng, có phải chuyện bình thường
Nhìn bạn bè có người trưởng nhóm, có người việc nhẹ hơn, có người rẽ hướng kinh doanh; tôi tự hỏi mình có đang bước chậm?
Tôi 33 tuổi, làm tín dụng ngân hàng được 8 năm và hiện ở vị trí chuyên viên. Nghe thì bình thường, nhưng thật sự với người trong nghề, tôi hiểu rõ mức độ cạnh tranh và áp lực mà không phải ai cũng nhìn thấy. Tôi có một gia đình nhỏ, vợ và con trai gần 3...
Đọc thêm