Liệu vợ có giữ mình khi xa tôi, đưa con về nước học tập
Tôi băn khoăn việc cho con về nước học tập hay học ở Nhật Bản, rồi còn lo nếu vợ chồng xa cách liệu cô ấy có còn chung thủy?
Tôi có hai bé, bé lớn học lớp một và bé nhỏ gần một tuổi. Tôi làm việc ở Nhật được 8 năm, do làm trong ngành bảo dưỡng máy bán dẫn nên lương thưởng ổn. Tôi là con trai duy nhất trong nhà nên không xác định ở Nhật đến già, cũng chưa xác định khi nào về, tùy vào sức khỏe của bố mẹ. Gần đây tôi phân vân nên cho vợ và hai con về nước hay ở Nhật để học. Nếu cho con học ở Nhật sẽ phải lo học hết 12 hoặc hết đại học rồi tôi mới về được. Nếu cho con về thì phải về càng sớm càng tốt để con còn theo được các bạn, vì ở Việt Nam mình học nặng hơn bên này rất nhiều.
Giáo dục hai nước khác nhau rất nhiều, cá nhân tôi thấy học ở đâu cũng có mặt được và chưa được. Học ở Nhật cứ học để hết cấp 3 thì chỉ cần đến lớp và biết chữ là được, còn học để vào được trường đại học tốt có khi còn vất vả hơn Việt Nam. Tôi không muốn con mai sau sống ở Nhật vì tôi nghĩ bên này không tình cảm như ở Việt Nam mình. Đổi lại ở Nhật sạch sẽ, tiện nghi, an toàn, trẻ con có nhiều quyền lợi, trợ cấp đến 18 tuổi, học phí và y tế miễn phí. Có lần con tôi đi chơi công viên bị ngã, tôi gọi cấp cứu chưa tới 10 phút xe đã đến, bác sĩ rất tận tình chụp CT, Xquang... điều trị một hôm nhưng viện phí không đồng khiến tôi khá bất ngờ. Nhưng nếu vợ con tôi về quê, ông bà nội sẽ rất vui vì ở nhà giờ có mỗi hai ông bà.
Tôi tính cho vợ với hai con về, một năm tôi về chơi một hai lần hoặc hè các con sang chơi với tôi. Vợ tôi cho hai con về ổn định rồi có thể sang hoặc ở nhà cũng được, tùy cô ấy. Tôi sẽ tìm công việc khác trong ngành có tăng ca nhiều, công xá nhiều để tăng thu nhập và bớt thời gian rảnh, cũng 36 tuổi rồi nên có về nước tôi cũng khó xin được việc tốt. Con tôi bên này 8h đi học, 14-15 h về, tối làm bài tập 15 phút là xong, đi học đi bộ vận động nhiều nên không ốm bao giờ. Ở Việt Nam tôi thấy các cháu mình đi học từ 7h sáng, chiều 16h30 về xong lại đi học thêm đến tối, tối về làm bài tập đến 21-22h, không biết thời gian chơi của cháu là lúc nào.
Một vấn đề nữa tôi lo lắng là vợ chồng xa nhau, liệu cô ấy có giữ được mình? Tôi không sợ mất vợ, chỉ sợ con mỗi đứa một nơi. Ở nơi xứ người, nhiều khi không biết trải lòng cùng ai, nói chuyện với vợ thì không thể nói được đến câu thứ ba, vợ lúc nào cũng: "Tùy, con này chỉ thế thôi, thích thì đi lấy con khác về", đó cũng luôn là câu thứ hai vợ tôi hay nói. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Quốc Quân 22/12/2024Bố mẹ không muốn tôi ra nước ngoài thực tập
Bố mẹ khuyên em nên ở Việt nam tiếp tục phát triển, bảo nếu đi bây giờ, có cơ hội tốt đến, em sẽ không nắm bắt được.
Em 25 tuổi, gia đình có điều kiện, không phải lo miếng cơm manh áo, có người yêu hai năm và dự định hai năm nữa cưới. Công ty hiện tại của em ở Việt Nam khá an nhàn, môi trường an toàn, không có định hướng cụ thể, không có dự án, việc hàng ngày của em chỉ...
Đọc thêmVợ về nước nhưng hai tuần sau mới đưa con đến nhà nội
Vợ chồng tôi định cư ở Đức, sau 6 năm vừa về nước vì có chuyến du lịch Việt Nam, hơn nữa cũng lâu rồi tôi chưa về thăm mẹ.
Nhà vợ đều ở Đức. Vì còn chút việc nên vợ ẵm con trai gần hai tuổi về trước hai tuần, tôi về sau. Thời gian dự kiến tôi và vợ ở lại Việt Nam là một tháng. Vì còn phải kinh doanh nên vợ chồng chỉ ở cùng nhau hai tuần, sau đó vợ bay sang Đức, tôi ở...
Đọc thêmChồng bảo 'uống nước vào là hết' khi tôi sốt, nhờ anh đưa đi viện
Cảm giác cô đơn và tuyệt vọng trong chính cuộc hôn nhân của mình thật sự đau đớn.
Tôi đã học được một bài học vô cùng quý giá sau những trải nghiệm cay đắng trong cuộc hôn nhân của mình. Đó là khi làm phụ nữ, chúng ta phải luôn chuẩn bị cho mình một con đường lui, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cách đây một tuần, tôi và chồng chính thức ra tòa để kết thúc cuộc hôn nhân kéo...
Đọc thêmKhông đưa tiền cho mẹ nữa, liệu tôi có bất hiếu
Vợ chồng anh trai không đưa tiền cho mẹ, chỉ biết lấy tiền của mẹ, giờ tôi không muốn đưa mẹ tiền nữa.
Số tiền bán căn nhà trăm mét vuông ở trung tâm thành phố cách đây hơn 20 năm để trả nợ và một phần cho anh tôi làm ăn, thật ra là ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Ba mẹ tôi khi đó cũng không chịu làm ăn gì, cứ sống vào tiền dư ra đến một ngày cả nhà phải ở trọ. Khi đó tôi mới...
Đọc thêmPhụ huynh ngăn cấm con trai học lớp 10 yêu, liệu có sai lầm?
Cháu tôi bảo trước khi mẹ biết chuyện, cháu thấy vui vẻ, cố gắng gấp đôi để thể hiện năng lực bản thân với bạn gái cùng lớp.
Tôi 30 tuổi, có một đứa cháu học lớp 10, quê ở Hải Phòng. Cháu từ nhỏ đã rất thân thiết với tôi, là con của chị gái (chị hơn tôi 10 tuổi). Cháu rất tin tưởng tôi nên thường chia sẻ mọi chuyện. Vừa rồi, cháu kể một chuyện, tôi nghe xong không biết...
Đọc thêm