Yêu sai cách khiến tôi mất đi cô gái tuyệt vời
Tôi ích kỷ không quan tâm đến cảm xúc của em, cái tôi cho em là điều tôi muốn chứ không phải thứ em cần.
Tôi là tác giả bài viết "Quyết định buông tay người cũ sau chín tháng 'cưa' lại bất thành". Tôi nhớ ngày viết bài đầu tiên gửi cho báo, đó là một ngày thật tệ. Tôi cảm thấy bế tắc và mất phương hướng. Mọi thứ dường như sụp đổ, cảm giác tiêu cực bao trùm. Tôi không biết phải làm gì và cũng không thể chia sẻ với ai. Có thể được nói lên nỗi lòng mình, dù nhận được những lời chê bai hay chỉ trích, tôi cũng cố gắng đọc đi đọc lại và nhìn nhận lại bản thân. Thật lòng cảm ơn quý anh chị độc giả, những ngày đó, nếu không có mọi người, tôi không biết bản thân sai ở đâu và nên làm gì. Dù rằng chín tháng theo đuổi tới cùng không có kết quả, chí ít tôi đã không nuối tiếc điều gì.
Trong công việc, trong cuộc sống, tôi khá tự tin và có được thành công nhất định. Tôi sở hữu một cửa hàng nhỏ, vài nhân viên, một căn hộ và vài mảnh đất. Nhưng tôi lại thất bại trong chuyện tình cảm. Tôi luôn nghĩ mình rất lý trí, nhưng lần đầu lại là kẻ lụy tình. Tôi luôn nghĩ em là định mệnh của đời mình, nên cứ lo tập trung công việc, kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể lo cho em cuộc sống như em mơ ước. Em hay than thở công việc áp lực mà em không thích, em muốn sau này mở một cửa hàng nho nhỏ, ước mơ được du lịch khắp nơi khám phá thế giới.
Nhưng tôi đã sai, em đâu cần tôi phải như vậy. Hạnh phúc là cùng nhau trải nghiệm những điều đơn giản nhất ở hiện tại, chứ không phải ở đích đến. Tôi ích kỷ không quan tâm đến cảm xúc của em, cái tôi cho em là điều tôi muốn chứ không phải thứ em cần. Dần dần, em buồn và thất vọng rất nhiều mới quyết định rời xa tôi. Chúng tôi khá hợp nhau nhiều thứ, kể cả chuyện tình dục. Em và tôi đều không muốn cuộc sống như bao người. Chúng tôi muốn cùng nhau làm những điều mình thích, cùng nhau khám phá thế giới, thích một đám cưới đơn giản, lãng mạn, không cần phải có con cái, thích nuôi thú cưng. Nhưng chính sự vô tâm, ích kỷ, cầu toàn, yêu sai cách đã khiến tôi mất đi một cô gái tuyệt vời.
Sau lần cuối cùng nói chuyện, chúng tôi quyết định làm bạn bè như em muốn. Tôi chặn hết mạng xã hội, ngừng mọi liên lạc với em, nhưng rồi em lại nhắn tin cho tôi. Ngày nọ, tôi được bạn tặng một bé mèo, vì mèo nhà bạn tôi đẻ quá nhiều không nuôi hết. Tôi kể em nghe, em hào hứng vì rất thích mèo và từng nuôi nên nhiều kinh nghiệm. Thế là chúng tôi lại có chủ đề để nói với nhau. Em đòi đặt tên và muốn qua nựng ké nhưng tôi nhận ra nếu cứ thế này, tôi sẽ không thể nào thoát ra được. Tôi lại hy vọng trong khi em chỉ xem tôi như một người bạn thì nỗi đau sẽ không bao giờ kết thúc được.
Tôi quyết định để chế độ ẩn tin nhắn và tắt hết thông báo. Tôi sẽ không biết em có nhắn tin cho mình hay không. Tôi cũng muốn có thêm thời gian để bình tâm lại. Tôi biết mọi thứ đã thật sự kết thúc, nhưng để làm bạn bè khi còn yêu là điều không thể. Hy vọng thời gian sẽ giúp mọi thứ nguôi ngoai. Ngày nào đó thức dậy, tôi không còn yêu em nữa và có thể làm bạn với em. Nếu có thể ước một điều gì đó, tôi ước được yêu em lần nữa.
Khải Duy 21/09/2024Cảm ơn Hẹn hò VnExpress đã cho tôi cô em gái tuyệt vời
"Có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp. Không duyên đối mặt vẫn cách lòng", tưởng chừng chỉ đúng với quan hệ nam nữ mà còn đúng với chị em tôi.
Chúng tôi cùng chung mục đích viết bài lên VnExpress chuyên mục Hẹn hò với mong ước có thể tìm được người bạn trai chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Không biết cơ duyên nào mà chị em tôi qua vài lần trò chuyện đã thấy hợp nhau, giờ trở thành thân...
Đọc thêmTôi có người vợ tuyệt vời
Giờ đây, nhìn nhận những chuyện đã qua, tôi càng cảm thấy yêu thương vợ; nếu không có em, chắc giờ tôi đã rẽ theo hướng khác.
Tôi quen em vào một dịp hoạt động đoàn thanh niên, khi đó tôi trong đội hát còn em trong đội múa. Nhân duyên tới, sau vài tháng tìm hiểu, tôi và em nên nghĩa vợ chồng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là sự khiêm tốn, giản dị và ý thức kỷ luật. Em tập...
Đọc thêmCách nói chuyện của bạn gái khiến tôi thấy mình yếu kém
Tôi cảm giác bạn gái đang kỳ vọng quá cao và thấy tôi chưa giống kỳ vọng của em.
Tôi và bạn gái quen nhau gần năm và mới yêu nhau được vài tháng. Khoảng thời gian đầu khi quen, em đã kiểu hơi xét nét và để ý tôi khi nói chuyện. Có lần em nói tôi nói chuyện có vấn đề chỉ vì tôi bày tỏ quan điểm thích ở Việt Nam hơn trước người bạn đi Nhật về của em. Lần khác là khi tôi nói...
Đọc thêmCảm ơn ba đã đem đến cho con người chồng tuyệt vời
Đã hơn 12 năm kể từ ngày ba ra đi nhưng con chưa bao giờ ngừng rơi nước mắt khi nghĩ đến ba. Con biết phải làm sao đây ba.
Con đi làm, tới chỗ nào khi ai đó nhìn con nói rằng trông con quen quen giống ai, khi con nói tên ba, họ nói con giống ba quá. Như thế này làm sao con gái không nhớ ba được. Con chỉ có thể gặp ba trong những giấc mơ. Ba vẫn còn đó, ba nói chuyện với con như chưa hề có cuộc...
Đọc thêmHẹn hò VnExpress đã giúp mình có người chồng tuyệt vời
Chồng mình không có câu nào nói yêu vợ nhưng tất cả những gì anh làm cho hai mẹ con mình đều thể hiện tình yêu và tình thương.
Hơn hai năm trước, anh gửi bài trên Hẹn hò VnExpress, mình gửi thư làm quen, giờ chúng mình chuẩn bị kỷ niệm một năm ngày cưới, về căn hộ mới và đón em bé đầu lòng. Mình tin vào chữ duyên khi gặp chồng vì trước đó từng viết bài trên mục Hẹn hò và nhận...
Đọc thêm