Home
Menu

Chồng có vài tỷ đồng nhưng nhiều năm liền bảo không có tiền

Khi anh mua điện thoại đời mới, máy tính xịn cho mình nhưng không đoái hoài đến những nhu cầu cơ bản của tôi.
Người ta thường nghĩ chia tay vì tiền là thực dụng, ích kỷ. Với tôi, tiền được sử dụng trong hôn nhân mới là vấn đề. Chồng tôi có vài tỷ đồng trong tài khoản riêng nhưng suốt nhiều năm anh luôn nói "không có tiền". Hàng tháng, anh không làm tròn trách nhiệm tài chính, thậm chí còn bảo tôi đi vay, dù tôi hoàn toàn độc lập về kinh tế.
Khi anh mua điện thoại đời mới, máy tính xịn cho mình nhưng không đoái hoài đến những nhu cầu cơ bản của tôi, tôi thấy rõ chồng thiếu tình yêu với mình. Tôi quyết định chia tay, không phải vì thiếu tiền hay muốn xa xỉ. Tôi độc lập, có thể tự lo cho bản thân, không muốn cuộc hôn nhân mà tình yêu, sự quan tâm và trách nhiệm bị thay thế bằng sự thờ ơ và vô tâm.
Chia tay, tôi nghĩ là cách để bảo vệ chính mình, giữ lại lòng tự trọng và bình yên. Với tôi, tiền bạc trong hôn nhân, nếu không đi đôi với tình yêu và trách nhiệm, cũng chỉ là vô nghĩa. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi, chia tay như thế, liệu mai sau tôi có nuối tiếc.
Quỳnh Hoa 18/10/2025

Vợ nhiều lần mua thẻ làm đẹp cả năm nhưng chỉ dùng vài buổi

Vợ tôi là dân văn phòng, rất thích chăm sóc làn da, mái tóc để làm đẹp như bao chị em khác.
Hàng tuần tôi đều thấy vợ đi spa, thỉnh thoảng đi làm tóc. Tuy nhiên tôi thấy vợ hay mua gói cả năm, nào là spa mặt, spa toàn thân. Mua cả năm nhưng tôi thấy vợ dùng được vài lần rồi bỏ, chuyển sang cơ sở khác, hoặc cơ sở mua dài hạn đó thay tên, đổi chủ, chuyển địa điểm và mất hút.... Đọc thêm

Nhiều lần muốn từ bỏ chồng nhưng anh liên tục níu kéo

Tôi là tác giả bài: "Bảo chồng đi 'bóc bánh trả tiền', chỉ cần anh để tôi yên". Xin chia sẻ thêm với các bạn.
Có bạn nói "ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình", đây chính là suy nghĩ của tôi, nên tôi mới nói trải qua rất nhiều chuyện, tôi muốn ly hôn để giải thoát cả hai chứ không phải mình tôi. Vì gần 20 năm chịu đựng là một câu chuyện rất dài, tôi đã định tóm gọn trong... Đọc thêm

Tôi đồng hành cùng con vài năm nữa rồi sống cuộc sống của mình

Trong lúc mệt mỏi về sức khỏe và tinh thần, tôi hay suy nghĩ giữa về quê sống hẳn và ở lại nơi hai mẹ con đang sống.
Tôi là tác giả bài viết "Lối đi nào cho người mẹ đơn thân 40 tuổi". Cảm ơn tất cả ý kiến đóng góp nhiệt tình, sâu sắc từ độc giả để tôi có thể bước tiếp trong cuộc sống này. Dù là ý kiến thế nào, tôi vẫn ghi nhận và trân trọng để suy nghĩ thêm.
Ngày... Đọc thêm

Vài người sẵn sàng đưa tiền để giúp tôi thoát nợ 300 triệu đồng

Tôi nhận ra diễn đàn trên mạng có người xấu người tốt, các thành viên cũng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau chứ không hẳn chỉ lợi dụng nhau.
Tôi là tác giả bài: "Từng bị lừa tình, giờ tôi lại bị người đàn ông khác lừa 300 triệu đồng". Sau khi VnExpress đăng bài, người tôi cho mượn 300 triệu đồng đã liên lạc để hẹn gặp tôi, anh ta than nghèo kể khổ, than quán cà phê bán không có khách... Đọc thêm

Chồng có vài trăm triệu đồng nhưng không dám chi khi vợ mổ sinh

Anh nói anh không lo nổi, tôi ở nhà luôn mẹ tôi nuôi hoặc sang nội.
Tôi là tác giả bài viết "Chồng tháng kiếm 80 triệu đồng nhưng chỉ chi cho vợ con 20 triệu". Tôi thật sự rất buồn lòng, cảm giác vợ chồng xa cách mất kết nối từ tình cảm đến tiền bạc. Trước chồng chỉ đưa 12 triệu mỗi tháng, còn lại trả nợ tiền mua đất, mua nhà, đóng hội. Nay nợ đã trả xong, chồng đi chuyến... Đọc thêm